Tôi là nam, dân IT. Về kỹ năng công việc thì khá ổn nhưng về khoản tình cảm thì tôi đúng là không được thông thạo cho lắm. Tôi quen cô ấy từ khi học cấp 3, yêu nhau cũng được 4 năm. Sau khi lên học đại học, phần vì tôi cũng có những người bạn mới, lại ở xa nhau nên tôi cũng vô tâm, không quan tâm cô ấy được nhiều. Kết quả là cô ấy có người mới, sau khi tôi biết chuyện thì cô ấy chủ động xin lỗi và muốn quay lại. Tôi không đồng ý. Cô gái thứ hai hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đã chơi rất thân trước khi chính thức quen nhau. Tôi có cảm tưởng cô ấy là người cực kỳ hiểu mình, có thể cho lời khuyên mỗi khi tôi gặp vấn đề gì. Nhưng cũng vì hiểu nhầm và một vài lý do mà chúng tôi chia tay. Giờ thi thoảng có việc gì tôi vẫn liên lạc nhờ cô ấy tư vấn. Tôi thấy cô ấy quan trọng với mình.
Cô gái thứ 3 là người giờ tôi đang quen nhưng cũng không hiểu liệu tình cảm của mình dành cho cô ấy là gì. Khi xa nhau tôi không có cảm giác nhớ nhung gì cô ấy cả. Tôi thực sự không cố ý nhớ về tình đầu, vì giờ cô ấy đã có chồng, có điều những kỷ niệm và hình ảnh ngày xưa cứ ùa về. Có khi trong giấc mơ tôi vẫn thấy cô ấy. Cô ấy thực sự vẫn ở trong tim tôi. Giờ tôi chỉ biết mình muốn dẹp hết tất cả, nhưng không biết phải nói với người yêu hiện tại như thế nào, bởi chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận. Trong ba người con gái nói trên, ai mới là người tôi yêu thực sự? Mong các bạn ở ngoài đánh giá khách quan giúp tôi với.
Khải
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.