11h đêm, vừa từ quán nhậu trở về, Hà Vy (19 tuổi, quê Hà Tiên, sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn) khoác vội chiếc áo len lên người. Cô gái ngậm ngùi trải lòng những đắng cay đã trải qua về nghề nhậu thuê.
Hơn hai giờ đồng hồ trước đó, tại quán nhậu trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP HCM), một nhóm hơn chục người nam nữ lẫn lộn ngồi vào bàn nhậu, bất chợt có một người đàn ông đứng dậy móc điện thoại di động hí hoáy bấm số... Hơn 10 phút sau, một cô gái xinh xắn, mặc chiếc áo phông màu trắng, váy ngắn bước xuống xe taxi vào quán. Người đàn ông vẫy tay chào, cô gái nở nụ cười xinh như hoa nói nhỏ nhẹ: “Em đến chung vui với các anh”.
Đó chính là Vy, làm nghề nhậu thuê được hơn năm nay. Vy vừa ngồi vào bàn, người đàn ông giới thiệu cho khách biết, đây là "cô thư ký" xinh đẹp của công ty, uống rất “cừ”, có nhã ý ra đây thử sức với các anh. Trong khi người đàn ông giới thiệu, cô gái liếc mắt đưa tình với phía đối tác làm ăn của “ông chủ”. Sau vài phút ngỡ ngàng, hai bên đã trở nên thân thiết.
Vy khá sành sỏi, chuyên nghiệp và điệu nghệ trong cách mời bia. Sau khi rót đầy cốc bia đại, Vy “tự xử” uống cạn cốc để tự phạt vì đến muộn. Mọi người vỗ tay râm ran hoan hô cô gái. Ngoài "mồi rượu", Vy còn nhận nhiệm vụ mua vui tạo hưng phấn cho đám đông. Khi một ông khách "đuối" bia, cô gái nhẹ nhàng đi lại cầm cốc bia mời, miệng tỉ tê như "rót mật" vào tai người đàn ông.
Sau những cuộc nhậu là nỗi buồn... Ảnh mang tính minh họa. |
Ông khách "hưng phấn" ôm eo, vuốt nhẹ tay lên đùi cô gái, lả lướt sau lưng Vy: "Cái ấy của em đẹp lắm. Đêm nay đi chơi với anh nhé. Em muốn bao nhiêu anh chiều bấy nhiêu". Bị xúc phạm, Vy nuốt nước mắt vào trong, chạy vào nhà vệ sinh khóc. Nhưng rồi, một lúc sau, Vy trở lại bàn nhậu tiếp tục rót bia mời khách.
Cứ thế, cô gái "dzô 100%" hết cốc này đến cốc khác với khách. Dưới bàn nhậu, gần chục két Ken đã hết. Cô gái vẫn say sưa mời bia, nhiều người đàn ông đã say khướt. Bản hợp đồng được ký kết với đối tác vào lúc đó.
Tàn cuộc, người đàn ông nhét vào túi xách của Vy hai tờ 500 nghìn đồng. Xót xa cầm những đồng tiền kiếm được ôm ấp vào lòng, cô gái lầm lũi ra về.
Ngồi tư lự một góc khuất trong căn phòng trọ (quận 8, TP HCM), cô gái đến từ miền Tây Nam Bộ chia sẻ, có người gọi nghề này là "gái hầu rượu", cũng có người gọi là "gái nhậu thuê" hay "gái tiếp viên di động". Tuy nhiên, dù gọi bằng cách này hay cách khác thì bản chất của nghề này vẫn là uống bia với khách đến hết cuộc nhậu và nhận tiền theo bản hợp đồng đã ký trước đó với người thuê.
Để làm được nghề này, những cô gái phải có một tửu lượng cao, biết "khua môi múa mép", biết tạo không khí cho bàn nhậu giữa những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Số tiền Vy nhận được sau mỗi cuộc nhậu thường từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tùy vào sự hào phóng của khách. Có một nguyên tắc "bất di bất dịch" là trong lúc "thử rượu" không bao giờ lấy tiền "bo" của khách, cho dù họ có nhét vào túi, vì Vy cho rằng, đi kèm với hành động đó là những đòi hỏi thể xác. Vy cũng không bao giờ cho họ biết tên thật, chỗ ở và nghề nghiệp của mình tránh những phiền hà về sau.
"Em không để mình say trước khi khách quá chén. Em sợ lắm, sợ khi nốc rượu say mèm, mình mất phương hướng không làm chủ được, sợ bị người khác lợi dụng đưa vào nhà nghỉ thì ô nhục lắm", Vy chia sẻ.
Cô gái tâm sự, cô đến với nghề này cũng rất tình cờ. Một lần đến sinh nhật bạn trai, do vui quá, Vy đã thử một ly rượu mạnh để mừng sinh nhật người yêu. Cạn ly, hơi men làm cô gái lảo đảo. Sau đó, mọi người tiếp tục ép, sẵn có ma men trong người, Vy quyết định "quậy" một lần cho biết, cô gái cạn hết ly này đến ly khác.
Ngụm một hớp nước vào miệng, vén bức màn cửa sổ nhìn xa xăm vào khoảng tối trong đêm, cô gái tâm sự tiếp, chính trong lần sinh nhật đó, Vy đã đánh mất đời con gái. Khi tỉnh dậy, Vy thấy mình trần truồng đang nằm cạnh ông bạn của bạn trai trong bộ dạng cũng trần như nhộng. Uất ức, cô gái đến các quán bia uống giải sầu một mình. Trong một lần như thế, có một người đàn ông đến ngồi cạnh, đề nghị trả cô 500 nghìn đồng chỉ mỗi việc qua bàn ông ta uống hộ mấy cốc bia chung vui với khách. Vy đến với nghề từ hôm đó.
"Nghề này thu nhập khá cao nhưng nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Có lần đang nhậu dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, có ông khách cứ 'hồn nhiên' đặt tay lên mông mình, lân la lên trên, nhưng mình gạt tay ông ta ra. Lúc đó, mình xấu hổ, muốn tát cho ông ta một cái vào mặt, nhưng nghĩ lại đành cắn răng chịu", Vy tâm sự.
Một lần khác, nhận lời nhậu với ông khách gặp chuyện rắc rối tình cảm. Khi đã quá chén, ông ta cứ sà vào, ôm hôn. Đúng lúc đó, bà vợ của ông ta đến, điên lên nổi cơn tam bành chửi mắng vào mặt Vy thậm tệ bằng những từ ngữ tục tĩu. Sau đó, bà ta lôi cổ "ông chủ" về, làm Vy mất số tiền chưa kịp nhận.
Sau lần đó, Vy nghỉ một thời gian dài, ai gọi đến cô gái đều từ chối. Vy cho biết, sở dĩ có nghề nhậu thuê là vì mối quan hệ làm ăn giữa các đối tác thường bắt đầu hoặc kết thúc ở bàn nhậu. Một trong hai bên cần có người "chuốc" rượu cho bên kia nhằm tăng phần hứng khởi, làm tăng tính "oai" của bên mời nhậu. Người "mồi rượu" trong các cuộc nhậu phải có tửu lượng cao để ép đối phương uống nhằm tăng tính "hiệu quả" của việc ký kết hợp đồng. Chính vì thế nghề nhậu thuê mới ra đời.
Vy trải lòng, ở dưới quê, gia đình cô thuộc dạng nghèo nhất trong xóm. Ngày cô đậu đại học, tưởng chừng phải nghĩ giữa chừng, nhưng cô gái quyết tâm vừa học vừa làm thêm, đến nay cũng đã bước sang năm thứ hai đại học. Thu nhập hàng tháng đủ để cô gái chi tiêu trong cuộc sống, và giành một phần nhỏ gửi về nhà phụ giúp hai cô em gái ăn học.
"Bây giờ em không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Dù bị người khác đàm tiếu, em cũng phải làm đến khi nào ra trường thì em sẽ giải nghệ hẳn. Lúc đó, em sẽ kiếm một việc tử tế để làm nuôi hai đứa em ăn học", Vy rơm rớm nước mắt tâm sự.
Nhiều lần Vy có ý định bỏ nghề, nhưng cứ nghĩ đến bạn bè, ai cũng có đôi có lứa, thấy buồn, trong lúc chưa nghĩ ra việc gì làm, đành quay lại với nghề.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Tá Lâm