Ngày 26/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Phạm Quang Tuấn (54 tuổi, trú ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) về hành vi giết người. Người bị chết là ông Trần Hữu Thông (51 tuổi), bạn thân của Tuấn.
Vợ bị cáo cùng người thân cũng có mặt tại phiên tòa. Ông Tuấn gày gò trong chiếc áo vest. Cánh tay phải bị mất, khiến một bên áo lùng thùng.
Trưa 27/5, ông Tuấn cùng ông Thông người bạn thân hơn 20 năm nay, ngồi uống bia. Hai người ngồi tới chiều tối sau đó tiếp tục qua phố khác uống. Lúc này, ông Tuấn gặp người quen nên để bạn ngồi một mình và sang bàn kia giao lưu.
![]() |
Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Ông Thông nghĩ bị coi thường nên đã chửi và hất cả cốc bia vào mặt bạn. Sau đó ông này còn ném cốc bia nhưng không trúng người ông Tuấn. Mọi người can ngăn, để bạn ngồi lại, ông Tuấn ra về.
Khoảng 21h, ông Thông đến nhà bạn, tiếp tục chửi bới, gọi Tuấn ra đánh nhau. Thấy anh bạn thân của chồng to tiếng, biết là cả hai người say nên chị vợ cùng hàng xóm can ngăn, bảo Thông đi về.
Ông Thông không về, còn nói xúc phạm đến vợ của ông Tuấn. Bực tức, người đàn ông này lấy con dao gọt hoa quả ra cửa cãi nhau với bạn và gây án.
Tại tòa, Tuấn run run khai rằng, lúc đó anh Thông vung phích đánh vào người bị cáo. Bị cáo người yếu, mất 1/3 cánh tay phải trong một tai nạn lao động và tổn hại 50% sức khỏe nên tay trái cầm dao huơ huơ dọa bạn. Không hiểu trong lúc xô xát thế nào mà Tuấn đâm 1 nhát vào cùng mặt Thông.
Nghe chồng khai, người vợ ngồi phía dưới sụt sịt. Bà cho biết, từ ngày chồng bị cưa tay, mọi việc bà phải lo toan. Ông Tuấn ở nhà giúp được vợ việc giặt giữ, cơm nước còn bà tối mặt với quán nước chè đầu phố - nơi kiếm cơm của cả gia đình.
Hai vợ chồng bà có một con trai đang phục vụ trong quân ngũ. Từ ngày xảy ra vụ án, bà giấu nhẹm chuyện bố phạm tội, không dám nói với con vì sợ ảnh hưởng đến công tác. “Mỗi lần em nó đòi về thăm nhà, dù đóng quân ngay dưới Ngọc Hồi nhưng tôi tìm cách để con không về”, bà chia sẻ.
Bà cho biết, chồng và nạn nhân rất thân nhau. Hai người thường xuyên qua lại, như người trong gia đình. Mẹ của ông Thông thương bạn của con như ruột thịt. Ngay sau khi vụ án xảy ra không lâu, bà cũng đến thăm hỏi động viên và khắc phục hậu quả. Tiền để lo bồi thường được góp lại từ anh chị em trong gia đình, vì quán nước cũng chỉ đủ để nuôi gia đình hàng ngày.
“Trước hôm xử này, mẹ của anh Thông dù bệnh không đi lại được nhưng nằng nặc đòi đưa đến tòa để xin giảm án cho chồng tôi”, vợ bị cáo chia sẻ. Nhìn chồng đứng xiêu vẹo trước vành móng ngựa, bà thở dài, chỉ vì mấy câu chửi mà khiến người chết, người dính tù tội.
Bà tâm sự, việc giấu con cũng chỉ bất đắc dĩ, giấu được đến đâu hay tới đó. Bà sẽ gắng làm việc chăm hơn để vào thăm nom chồng. Bà chỉ lo, chồng sức khỏe yếu, tay chỉ còn một, mọi việc sẽ khó khăn đối với ông khi ở trong tù.
Thái độ thành khẩn, phía bị hại cũng có lỗi một phần, tại tòa gia đình nạn nhân cũng đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt… HĐXX nhận định đó là những tình tiết xem xét cho bị cáo. Cuối phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Tuấn 6 năm tù về tội giết người.
Nghe xong mức án, người vợ thở phào, cùng gia đình đưa chồng ra xe chở phạm.
Việt Dũng