Cuộc sống ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội vốn yên bình. Trai trong thôn thường tụ tập tại quán bi-a để chơi bời, giải trí với những trái bóng, cây gậy. Nhưng cũng từ nơi này nếu không có cuộc xô xát giữa Anh và Nhân thì đời sống tinh thần của đám thanh niên mới lớn vẫn trôi qua êm ả. Trong một lúc "máu chiến", lớp trai làng trong thôn đã làm cho không khí vốn có trước đây bị xáo trộn.
Tối hôm 18/11/2006, tại thôn đã xảy ra cuộc ẩu đả bằng dao, kiếm giữa ba anh em nhà Đỗ Văn Anh, Đỗ Văn Cường, Đỗ Văn Tuấn và nhóm bạn của Dương Văn Nhân. Trong lúc tranh tối tranh sáng, một người gục xuống, một số khác thì bị chém xả vai. Thủ phạm được xác định là Anh (chưa đủ 18 tuổi), còn nạn nhân là bạn của Nhân tên Ngô Bình Phương (sinh năm 1989) người cùng thôn.
Đỗ Văn Anh vốn học xong lớp bốn rồi nghỉ ở nhà làm ruộng. Hai anh trai của Anh (Tuấn, Cường) cũng chỉ mới học đến lớp ba trường làng xong theo bố mẹ làm nghề nông. Ba anh em họ Đỗ không nghĩ rằng, chính hành động nông nổi của mình mà một ngày cùng bóc lịch trong trại giam.
Cùng ngày hôm án mạng, trước đó khoảng 18h, Đỗ Văn Anh đã cãi nhau với Dương Văn Nhân. Mọi chuyện tưởng xuôi đi nhưng do ấm ức trong lòng, Anh đã không bỏ qua, về gọi anh trai Đỗ Văn Cường (25 tuổi) đến tận nhà Nhân để tặng cho "đối thủ" một quả đấm vào mặt . Nhân không vừa, bị ăn đòn xong, cũng phục chí trả thù.
Ngay tối đó, 2 giờ sau, thấy Anh đạp xe qua cổng nhà văn hóa thôn Yên Viên, Nhân rủ Đặng Hoàng Hải, Đỗ Minh Hải, Nguyễn Ngọc Tuấn (Tuấn "Bảy") (cùng sinh năm 1990) xông ra chặn đường đấm đá kẻ đã đánh mình hồi tối. Biết không thể "chọi" được bốn người bọn họ, Anh vứt xe đạp lại chạy về gọi Cường (anh trai) ra trợ giúp. Hai anh em ra đến chỗ bọn Nhân đang đứng định đánh nhau thì có trưởng thôn đi qua can ngăn.
Hai anh em Anh bỏ về. Một số thanh niên, trong đó có Nhân, Tuấn "Bảy", Nguyễn Ngọc Tuấn (Tuấn "Tâm"), Hoàng Hải, Minh Hải, Ngô Bình Phương, Dương Đức Hà (sinh năm 1991) và Đặng Văn Đức (sinh năm 1991), Nguyễn Ngọc Tuyến và Dương Văn Thức (cùng sinh năm 1990) vẫn tụ tập ở trước cổng văn hóa thôn. Cả hội dự đoán rằng, hai anh em Đỗ Văn Anh sẽ quay lại. Bàn bạc xong, nhóm này phân công cho Hoàng Hải, Hà đi lấy một dao tông, một cây đao (đều bằng inox được Minh Hải, Thức và Tuấn mua trước đó) mang đến cất giấu tại nhà văn hóa thôn.
Đúng như dự đoán của nhóm Nhân, về đến nhà một lúc, Cường, Văn Anh và Đỗ Văn Tuấn (24 tuổi) rủ nhau ra "dằn mặt" đám bạn Nhân. Hai bên gặp nhau. Cuộc chiến xảy ra. Đỗ Văn Tuấn đấm Tuấn "Bảy" và còn tặng thêm nửa viên gạch vào đầu. Thấy bạn bị đánh, Tuấn "Tâm" lấy dao chém hai nhát vào vai Đỗ Văn Anh nhằm "phân tán" tư tưởng anh trai đối thủ. Sẵn con dao giấu trong người, Anh đuổi đâm một nhát vào sườn Tuấn "Bảy". Trong khi rượt đuổi định đâm tiếp người này, Anh thấy Ngô Bình Phương đứng gần cổng. Hăng máu, Anh "tặng" luôn một dao vào bụng nạn nhân khiến Phương tử vong sau đó.
Nửa năm sau, vụ án giết người ở thôn Yên Viên được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội vào chiều qua (30/5). Đỗ Văn Anh bị truy tố tội danh giết người, còn hai anh trai của bị can cùng 5 trai làng khác là Nhân, Tuấn "Bảy", Tuấn "Tâm", Hoàng Hải, Minh Hải tội danh gây rối trật tự công cộng. Ngoài ba anh em bị cáo Văn Anh, nhóm bị cáo Nhân đều chưa học xong lớp mười. Nhìn những chiếc áo đồng phục đứng trước vành móng ngựa, hầu hết người tham dự phiên tòa không khỏi chua xót.
Các bị cáo chưa thành niên đều có gia đình bảo hộ. Những ông bố, bà mẹ quanh năm chỉ biết ruộng vườn, nuôi con cái ăn học giờ chứng kiến cảnh con em mình sắp phải nhận những bản án thích đáng của pháp luật. Gương mặt họ không giấu được nỗi thất vọng. Có bà mẹ tự an ủi mình rằng, hy vọng đó là bài học đắt giá cho bọn trẻ đừng vấp phải sau này.
Đỗ Văn Anh bị tuyên phạt 7 năm tù. Hai anh trai bị cáo là Đỗ Văn Tuấn nhận 7 tháng tù, Đỗ Văn Cường chịu 6 tháng tù (nhưng được hưởng án treo) cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Năm bị cáo còn lại trong nhóm Nhân đều bị phạt 10 tháng tù giam cùng tội nhu anh em Tuấn, Cường.
Việt Dũng