Thứ hai dường như là một ngày tuyệt vời nhất mà bạn có từ trước tới giờ. Và, thứ ba cũng không tệ chút nào. Tại sao bỗng nhiên tất cả trở nên tốt đẹp đến nư vậy? Thực tế thì, đó không hoàn toàn là do may mắn: Đây chính là thành quả của năng lực nổi trội của bạn. Bạn vui vẻ, đầy sức thuyết phục, thế nên mọi người xung quanh hưởng ứng bạn là điều hoàn toàn bình thường. Giữa bạn bè, bạn thực sự là một nhân vật có cá tính, đáng chú ý. Đây chính là lý do giải thích cho việc bạn trở thành bờ vai cho ai đó dựa vào, chỗ cho ai đó trút phiền muộn khi cuối tuần tới.
<< Về trang đầu