Kim Ngưu (20/4-20/5)
Kim Ngưu tỉnh dậy vào ngày thứ hai với cảm giác như thể bạn là nhân vật chính trong một câu chuyện biếm họa, mọi thứ tưởng chừng có vẻ thân thuộc, nhưng lại có chút kỳ quặc. Đừng quá bận tâm đến điều đó, nếu không bạn sẽ điên mất. Thứ ba và thứ tư, nếu bạn cảm thấy mình như thể một phi công "đơn thương độc mã" trong một con tàu đi tới một thiên hà xa lạ, hãy hướng tới bạn bè và nhờ họ đưa bạn quay trở về với trái đất. Thứ năm và thứ sáu được nhận diện bởi những cảm xúc hối hả, dù vốn thông thường bạn không phải là người như vậy. Một lần nữa, đành phải đổ lỗi cho định mệnh. Hãy thở một hơi thật sâu, cố gắng giải quyết mọi việc chậm lại. Cuối tuần, tất cả sẽ về với guồng quay quen thuộc thôi.
<< Về trang đầu