Chẳng có gì là tệ nếu như bạn có cái tôi quá cao. Nhưng thứ hai không phải là ngày để thể hiện điều đó. Đây cũng không phải ngày thích hợp để đòi hỏi sự ưu ái, tăng lương thưởng. Sếp của bạn dường như đang trong tâm trạng không tốt cho lắm, thế nên, bạn cứ im lặng làm việc và kiềm chế cảm xúc của mình. (Bạn có vô khối thời gian sau này để đề đạt nguyện vọng cơ mà).
Thứ năm và thứ sáu, bạn sẽ học được một bí mật về những người bạn tốt của mình, phát hiện này sẽ khiến đầu bạn "quay mòng mòng". Và rồi cuối tuần, bạn sẽ bị cuốn đi bởi những cuộc trò chuyện "liên tu bất tận" với họ.
<< Về trang đầu