Hãy nghĩ về các kế hoạch du lịch mà bạn đã ấp ủ suốt những thời gian qua, chúng thế nào rồi? Khi tuần mới gõ cửa, đừng trì hoãn thêm phút nào nữa. Ngày đầu tuần chính là cơ hội để bạn lập kế hoạch đi đâu đó, sau đó... xách ba lô lên và trải nghiệm. Đừng lo lắng gì nhiều, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người bạn mới. Còn công việc ư, một khi bạn đã có lịch trình cụ thể cho mình, công việc cũng sẽ tự khắc vào trật tự của nó, đặc biệt trong ngày thứ tư và thứ năm. Cuối tuần, ai đó sẽ kéo bạn đi xem phim và khiến bạn cười không ngớt.
<< Về trang đầu