Hai ngày đầu tuần, mọi thứ diễn ra có phần chậm rãi, nhưng đừng lấy thế làm căng thẳng. Đôi khi cuộc sống diễn ra chóng vánh, nhưng đôi khi lại không như vậy. Không cần phải cả nghĩ về chuyện này, bởi vì thứ tư và thứ năm, bạn sẽ quay trở lại với nhịp điệu sôi động, ồn ào quen thuộc, thậm chí bạn bận rộn chạy lăng xăng dù việc chẳng ra đâu vào đâu. Điều bạn cần ghi nhớ là luôn giữ liên lạc với mọi người, kể cả khi tình thế trở nên lộn xộn. Cuối ngày thứ sáu, bạn sẽ cần phải có một cuộc đại tu. Cuối tuần là thời gian để chăm sóc cho bản thân mình, nên thả lỏng, thư giãn một chút và đừng nghĩ ngợi nhiều gì về công việc nhé.
<< Về trang đầu