Người ta hay nói: "Càng to càng tốt", và bạn đồng ý với quan điểm này khi tuần mới gõ cửa. Dường như chẳng có gì quá tầm so với "khẩu vị" của bạn, và thêm vào đó, bạn muốn thể hiện một chút. Tuy nhiên, thứ ba, sự khiêm tốn sẽ trở lại, cộng với đó, bạn bắt đầu tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt, những mối quan hệ bạn bè "chất" một chút. Thứ tư và thứ năm, ngày cho bạn bè, và bạn sẽ thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên thứ sáu và thứ bảy, nên lên kế hoạch cho việc... ở nhà, bởi vì chuyện gì đó cần đến sự quan tâm của bạn. Hãy giải quyết nó triệt để, và rồi nó sẽ không rắc rối thêm. Đừng chạy trốn nó, trong bất cứ tình huống nào.