Nếu Xử Nữ chẳng làm gì cho ai đó vào những ngày đầu tiên của tháng sáu, những ngày sau, tâm trạng sẽ bứt rứt không yên, bạn cảm thấy như thể mình chưa làm được việc gì cả. Thực tế thì, bạn muốn mình là một "người phục vụ", bạn sẽ không dừng lại cho đến khi thực hiện những việc mà mình ấp ủ đó.
Ngày 6, 7, bạn hào hứng với các show truyền hình và các phóng sự về các bí ẩn chưa lời giải đáp, điều này sẽ thôi thúc bạn tham gia một lớp thám tử online, hoặc cố gắng giải quyết một tình huống nào đó đang gây hứng thú cho mình. Sẽ là một ý tưởng không tồi khi sự chú ý của bạn vào các chi tiết và kỹ năng tổ chức sẽ giúp bạn rất nhiều.
Giữa tháng, bạn đặc biệt tôn trọng thời gian của người khác, điều này khiến bạn đặt câu hỏi: Chiều ngược lại, tại sao họ không tôn trọng thời gian của bạn? "Đi muộn" là một trong những điều bạn rất ghét, thế nên bạn sẽ rất khó để thay đổi quan điểm của mình về ai đó, nếu như họ gây ấn tượng xấu cho bạn ở lần đầu tiên.
Khoảng thời gian từ 22, 23, cuộc sống trở nên thú vị hơn, khi bạn nhìn thế giới như một mớ hỗn tạp của những con người thú vị và đa dạng. Thật tuyệt khi bạn có thể trở nên dễ tính và không cố gắng thay đổi bất cứ ai, trong những ngày cuối tháng.
<< Về trang đầu