Những ngày đầu tiên của tháng mới có thể đem đến cho Sư Tử tâm trạng thất vọng, chán nản. Hình như bạn thiếu đi động lực để bắt tay vào bất cứ công việc nào, dù đó hoàn toàn không phải là tính cách quen thuộc của bạn. Trong bạn không còn một chút tinh thần "chiến đấu" nào, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn sẽ nằm lại trong bóng tối mãi mãi.
Ngày 11/12 nhắc nhở bạn về việc cần phải tập trung để hoàn thành một vài công việc quan trọng cho đúng kỳ hạn. Hẳn nhiên như thế không có nghĩa rằng bạn thích trì hoãn, nhưng thực tế là có quá nhiều thứ thú vị khác đang lôi cuốn bạn và khiến bạn mất tập trung vào những mục tiêu chính. Đừng quên rằng sự tập trung ở thời điểm này sẽ giúp bạn không phải mất thêm thời gian trong tương lai.
Ngày 20/12 khuyến khích bạn nhìn nhận mọi việc ở một góc độ mới mẻ khác. Bạn luôn luôn đề cao việc thoải mái bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc, và bạn không những mong người khác cho mình không gian, thời gian riêng tư, mà chiều ngược lại, bạn còn sẵn sàng dành cho họ những điều đó. Đây cũng là thời điểm cho việc xây dựng các kết nối mới (và quả thực bạn yêu thích việc này), nhưng dường như đó đều không phải là những kết nối quá sâu sắc, mang tính cam kết.
Cuối tháng, những luồng suy nghĩ của bạn dần dần có tính tổ chức hơn. Bạn cũng nhìn nhận, xem xét mọi việc ở góc độ lý trí nhiều hơn là cảm xúc, đặc biệt là liên quan đến các tương tác hay các vấn đề về giao tiếp. Nhưng đừng vì thế mà biến mình thành một kẻ khô cứng và khắc nghiệt một cách không cần thiết nhé.
<< Về trang đầu