Chẳng có gì là sai với việc quyết liệt đeo đuổi những điều bạn muốn khi những ngày đầu tiên của tháng mới đến. Bạn có đủ năng lực vượt mọi hành trình, chỉ cần bạn thực sự muốn giành chiến thắng. May mắn cho những ai đồng hành bên bạn.
Ngày 8, 9 và 10 đem đến một chút áp lực trong việc phải thể hiện theo một khuôn mẫu nào đó, bởi vì bạn buộc phải gạt phong cách riêng của mình sang một bên để tuân thủ theo những quy định công việc. Tuân theo luật lệ của ai đó không phải là thế mạnh của bạn, nhưng bạn có thể chấp nhận điều này, nếu nó đồng nghĩa với việc ngày nào đó bạn sẽ là người "cầm trịch".
Khoảng thời gian giữa tháng, bạn trở nên bốc đồng nên hành động thiếu suy nghĩ, bạn thà hỏi xin tha thứ hơn là cho phép. Tới 24, 25 – những ngày hoàn hảo để thử sức mình với những điều mới mẻ, đặc biệt nếu liên quan tới ẩm thực, thời trang. Bạn rất dễ dàng nắm bắt những xu hướng mới và đi đầu xu hướng.
Ngày cuối tháng, sự rụt rè, nhút nhát của bạn thật đáng yêu, nhưng chắc bạn sẽ chẳng quen với việc thui thủi một mình trong góc lâu đâu, thế nên, hãy coi đây như giai đoạn "dọn đường" cho sự trở lại đầy ấn tượng.