- Thích nói chuyện một mình, cảm thấy thoải mái và thích thú với việc tự đối thoại với chính bản thân.
- Thế giới trong mắt bạn chỉ có đen và trắng, cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch, một là tất cả, hai là không gì cả. Bạn theo đuổi sự hoàn hảo.
- Kiên trì tới mức cố chấp, có xu hướng chiếm hữu, cái gì là của mình thì không muốn ai đụng chạm vào. Có khả năng cạnh tranh trong tình cảm.
- Thích có không gian riêng, có khoảng trời tự do để vùng vẫy, không muốn bị ai đó kiểm soát, nhưng vẫn mong chờ người ta quan tâm và chú ý tới mình từng chút một.
- Rõ ràng rất quan tâm tới người ta nhưng lại cư xử thờ ơ và dửng dưng.
- Trong tình yêu, thích những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, ghét sự vồ vập và quá nóng bỏng.
- Đã là quá khứ thì sẽ xóa bỏ hết những ký ức liên quan tới nó, chẳng hạn như xóa mọi thứ khỏi điện thoại và máy tính, thích dọn dẹp và bỏ đi thứ không còn quan trọng ở hiện tại.
- Tỏ ra khó tính nhưng thực chất rất dễ rung động trong tình cảm.