- Khi trường học phải dừng dạy trực tiếp để phòng dịch Covid-19, bé ở nhà nhiều hơn. Chị gặp khó khăn gì khi sắp xếp cuộc sống của hai mẹ con?
- Năm 2021, tôi cho bé đi học mầm non. Tuy nhiên khi tình hình dịch căng thẳng, tôi cho bé ở nhà để đảm bảo an toàn. Khoảng thời gian này, điều tôi quan tâm và lo lắng nhất là quỹ thời gian dành cho con không nhiều, vì tôi còn công việc kinh doanh và các hoạt động khác. Bù lại, tôi có chị - dì ruột của Sophia phụ giúp. Và ngoài công việc, bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào tôi cũng dành cho Sophia. Nói chung tôi nghĩ khi biết cách sắp xếp để có thể ở bên cạnh con, mọi thứ sẽ ổn.
- Trong quãng thời gian này, chị xây dựng các thói quen tốt nào cho con?
- Tôi cố gắng dạy con học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Bé đang ở độ tuổi thích đi chơi, thích ra ngoài, nhưng vì dịch nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Do đó, tôi đã cố gắng nghĩ ra nhiều hoạt động cho con tham gia tại nhà, giải thích để con hiểu, lắm lúc còn phải dỗ dành, ân cần.
Tôi muốn con năng động nhưng cũng cố gắng rèn cho con tính kỷ luật, ví dụ tập cho con biết cách dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, học cách gọn gàng, vệ sinh.
- Chị cho con tham gia những hoạt động gì trong ngày để phát triển thể chất lẫn tư duy?
- Những lúc dịch bệnh căng thẳng, tôi phải giữ con trong nhà, còn lại, tôi thường cho con đi cùng mình ra cửa hàng, hoặc tôi kết hợp những chuyến đi công tác với dã ngoại để con được đi đó đây cùng mình. Sophia lém lỉnh, quậy, thích tìm tòi khám phá và trải nghiệm mọi thứ.
Vì vậy, tôi cũng dần dần tập cho con một vài kỹ năng về thời trang, diễn xuất, ca hát vì thấy con có xu hướng thích hoạt động nghệ thuật. Tùy theo sở thích của Sophia, nếu như điều kiện có thể tôi sẽ nương theo để nuôi dưỡng tâm hồn của con.
- Bé Sophia chỉ mới 3,5 tuổi nhưng biết tự xúc ăn, tự uống mà không quá phụ thuộc vào mẹ. Chị đã làm thế nào để khuyến khích tính độc lập ở con?
- Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những điều mẹ dạy nhưng tôi muốn sớm chuẩn bị cho con gái mọi hành trang quan trọng để trưởng thành mỗi ngày, không dựa dẫm quá nhiều vào mẹ hay người thân, để bé tự chăm sóc, nắm lấy hạnh phúc của mình. Con hay quấn quýt bên mẹ, nhưng mỗi lần được mẹ cho món ăn, thức uống gì, bé đều tự chăm sóc bản thân được. Đó là thành quả tôi cảm thấy đáng tự hào. Tôi muốn nhắn gửi con gái: "Con phải độc lập, không cần giỏi nhất, nhưng phải đủ hiểu biết, đủ đảm đang để làm chủ cuộc đời mình...".
Để khuyến khích con độc lập, tôi thường cho con tự do trải nghiệm và đúc kết điều mới xung quanh mình. Tất nhiên tôi vẫn phải dõi theo để biết cái nào không tốt hay nguy hiểm để bảo vệ con, nhưng tôi không cổ xúy việc giữ con khư khư, bởi tôi muốn con được ra ngoài môi trường, được gặp gỡ, vui chơi tự do thoải mái theo lứa tuổi của con. Được nhìn con gái trưởng thành mỗi ngày là niềm hạnh phúc, tự hào của tôi.
- Ngoài tính độc lập, chị mong muốn điều gì ở con?
- Tôi còn hy vọng ngày một làm đầy thêm trong tâm hồn con gái đức tính hiếu thảo và biết quan tâm. Bản thân tôi luôn đặt chữ hiếu lên đầu và muốn con mình cũng vậy. Một người sống không thể không có gia đình, gốc rễ và các mối quan hệ xung quanh. Tôi dạy con biết chia sẻ với mọi người, ghi nhớ về gia đình. Bởi những đức tính ấy là là nguồn cội, là gốc rễ, là nơi để con thấy vững tâm khi bước vào đời.
Đồng thời, con nhỏ cần học cách biết ơn, biết lỗi và nhận ra bản thân trong xã hội. Đó là các yếu tố tôi thấy quan trọng để con lớn lên trọn vẹn, có ích cho xã hội, tạo dựng những mối quan hệ vững bền cho con đường trưởng thành mai này của con.
- Chị có bí quyết gì để giao tiếp với con, tránh được vấn đề 'khủng hoảng tuổi lên ba' thường thấy ở trẻ nhỏ?
- Hãy xem con là bạn! Bố mẹ đừng nghĩ ở độ tuổi này con không hiểu gì, mà ngược lại chúng nắm bắt mọi thứ rất nhanh. Tôi nghĩ việc nói chuyện thường xuyên cùng con là cách tốt nhất để con luôn song hành với mình.
- Về phía mình, chị thấy bản thân cần trau dồi những gì, đặc biệt là khi làm mẹ đơn thân?
- Nếu nói mọi thứ đều suôn sẻ thì không hẳn, tuy nhiên nhìn chung hiện tại tôi tin mình đã và đang nỗ lực làm tốt nhất có thể vai trò của mình. Điều tôi mong muốn lúc này là công việc suôn sẻ, mọi thứ dần ổn định để mình có thêm thời gian dành cho con.
Một điều nữa là dù bé còn nhỏ và tôi gần như có thể hoàn toàn quyết định mọi việc theo ý mình, tôi luôn cố gắng giữ lời hứa với con gái. Đi đâu, làm gì và bận rộn đến đâu, khi đã hứa với con gái, tôi phải thực hiện cho bằng được. Đó chính là bài học rõ ràng, thực tế và giá trị nhất về lời hứa mà con có thể cảm nhận được ngay.
- Bố của con gái chia sẻ với chị thế nào về trách nhiệm nuôi dạy con?
- Dù chuyện tình cảm không như mong muốn, tôi nghĩ bản thân mình vẫn may mắn vì tôi và bố của Sophia vẫn giữ liên lạc với nhau để bé cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương từ cả bố lẫn mẹ. Khi bố Sophia muốn, tôi vẫn để hai bố con gặp nhau. Thậm chí có những lúc cả nhà vẫn đi ăn, đi chơi cùng nhau. Tôi nghĩ đó là điều nên làm để Sophia có được một mái ấm bình yên đúng nghĩa.
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, quê Cà Mau. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi, sau đó chuyển hướng ca hát với nhạc trẻ. Từ năm 2019, cô theo đuổi dòng bolero với các bài hát như Đón xuân này nhớ xuân xưa, Hạ thương, Nỗi buồn hoa phượng, Phượng buồn, Xin gọi nhau là cố nhân, Chuyến tàu hoàng hôn... Cô hiện phát triển kinh doanh và làm mẹ đơn thân.
Hằng Trần thực hiện