Trà Ngọc Hằng và con gái nổi bật với trang phục mùa đông ton-sur-ton hồng. Những ngày cuối năm thời tiết Sài Gòn mát mẻ, se lạnh nên mẹ con nữ ca sĩ tranh thủ diện áo ấm ra phố. Giáng sinh năm nay, bà mẹ đơn thân dự định tự trang trí nhà cửa, đóng vai bà già Noel chơi đùa cùng con. 'Tôi cảm thấy hơi cô đơn vì chưa có mái ấm trọn vẹn, đúng nghĩa. Tuy nhiên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Cơ bản tôi đã quen với điều đó và bằng lòng với những gì đang có', cô nói. Mẹ con Trà Ngọc Hằng tạo dáng trước Bưu điện Sài Gòn - công trình tiêu biểu của TP HCM. Bé Sophia hơn một tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu. Nhóc tỳ được mẹ chăm chút như fashionista nhí. Trà Ngọc Hằng chia sẻ con gái là nguồn động lực để cô nỗ lực từng ngày. Người đẹp vừa kinh doanh nhà hàng vừa hoạt động nghệ thuật. Cô đang thu âm các ca khúc nhạc xuân để hoàn thiện album bolero 'Gọi tên bốn mùa'. Công chúa nhỏ của nữ ca sĩ cười toe, khoe những chiếc răng đầu tiên. Trà Ngọc Hằng mong bé Sophia luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn để mẹ yên tâm làm việc. Bộ ảnh do stylist Kye, chuyên gia trang điểm Tài Phạm, nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son, NTK Lưu Ngọc Kim Khanh hỗ trợ thực hiện. Ảnh: Phạm Công Thành Hương Giang