Tour de France ngày càng mất giá. |
Nhật báo Liberation hôm 26/7 rút toàn bộ phóng viên và không đưa tin về giải, ngay cả vài dòng kết quả, đồng thời tuyên bố “Tour de France đã chết”.
Tờ France Soir còn gây sốc hơn khi đăng ngay trên trang bìa cáo phó về giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới có tuổi đời 104. Trước đó, truyền hình Đức đã rút không tham gia đưa tin về giải. Một số báo châm biếm bằng cách chơi chữ: Tour de France thành Tour de Farce (vòng đua ô nhục).
Nhiều nhà tài trợ tuyên bố không tiếp tục tài trợ sau loạt vụ bê bối nổ ra, không chỉ ở giải đua năm nay. Đội Rabobank của cựu áo vàng M. Rasmussen, bị sa thải do báo cáo láo về địa điểm tập luyện và trốn 2 buổi kiểm tra doping đột xuất, thậm chí tuyên bố “nghỉ chơi” với xe đạp. Tệ hơn, xe đạp có nguy cơ bị loại khỏi Olympic vì nó đang gây tổn hại đến hình ảnh và tiêu chí của phong trào này.
(Theo Người Lao Động)