Mình là Phùng Thị Ngọc Thủy, còn anh xã là Hồ Ngọc. Mình muốn gửi bộ ảnh này như món quà sinh nhật tặng anh xã với lời nhắn: "Thấm thoắt đã hơn 6 năm trôi qua, có lẽ duyên phận đã gắn kết anh với em.
Em nhớ lắm cảm giác được anh đón về mỗi khi tan trường thuở em học trung cấp. Em nhớ lắm những lúc được nghe bài hát anh gửi tặng em qua điện thoại. Em nhớ những lá thư do chính tay anh viết, chúng chan chứa những tâm sự, cảm nghĩ của anh về em. Em nhớ những tấm thiệp Noel do chính tay anh làm.
Em nhớ cả kỷ niệm được cùng anh tung tăng ở biển Vũng Tàu. Em nhớ những khi anh chở em dạo phố Sài Gòn vào dịp lễ với ánh đèn hoa lộng lẫy, rực rỡ. Em không biết diễn tả thế nào về cảm giác em nhận được chiếc điện thoại anh tặng cho em, đó cũng là chiếc điện thoại đầu tiên em sử dụng. Em nhớ, em thương, em yêu anh nhiều lắm".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.