Cô ấy và tôi yêu được hai tháng. Vì đi học xa nên chúng tôi không có thời gian trực tiếp nói chuyện, nhưng không biết tại sao tôi cứ có cảm giác như là cô ấy và tôi không hợp tính nhau. Nhiều lần tôi nói chuyện mà cô ấy chẳng buồn nghe, kể cả tôi gọi điện hỏi thăm cũng chưa được một phút thì cô ấy đã tắt máy.
Tất cả những hành động và việc làm của cô ấy, đến cử chỉ, lời nói đều không hợp với tôi. Tôi là một người bình thường, ăn nói nhẹ nhàng, không thích một người con gái lúc nào cũng kiêu kỳ, cứ như là mình không bao giờ cần đến người khác. Vì cô ấy rất xinh đẹp nên tôi yêu cô ấy. Trong trường hợp như vậy, tôi phải làm gì và làm như thế nào? Có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy hay là tôi phải dừng lại? Tôi cần một lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn.
Hùng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.