Tôi đã ở bên bạn trai từ khi chúng tôi còn đi học, và bây giờ chúng tôi đã ở độ tuổi cuối hai mươi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gia đình đôi bên rất ủng hộ mối quan hệ này. Mọi người luôn nói họ không thể chờ đợi đám cưới của chúng tôi và điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mối quan hệ này có phù hợp với mình không? Tôi sợ mình bỏ lỡ điều gì đó và băn khoăn có nên ra ngoài tiệc tùng nhiều hơn.
Tôi và bạn trai hầu như chẳng đi đâu chơi. Tôi cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống của người ở tuổi trung niên. Tôi có nên chia tay người yêu hay ở lại và hy vọng rằng mọi thứ sẽ khác? Tôi cảm thấy có điều gì đó phải thay đổi nhưng tôi không biết đó là gì hoặc khi nào chúng tôi cần một bước ngoặt. Chúng tôi đã sống với nhau năm năm và xem xét chuyện mua nhà trong vài năm tới. Có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều chăng?
Thùy Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.