Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, mình đã đi chọn áo cưới trước gần hai tháng. Chiếc váy này mình mua tại chợ Tân Bình (TP HCM) sau gần hai tiếng đi chọn lựa hầu như hết các cửa hàng áo cưới trong chợ. Mình rất ưng ý với chiếc áo cưới màu trắng ngà này. Thời điểm đó là cuối năm 2009 và giá của nó chỉ có 650.000 đồng. Trong ngày chụp ảnh cưới và cả hôm đãi tiệc, mình tự tin mặc chiếc váy và lòng tràn ngập hạnh phúc khi bước đi cạnh ông xã.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Nguyễn Thị Hồng Ánh
(Bình Dương)