![]() |
Ông Lung xúc động khi nghe điện thoại hỏi thăm của con gái. Ảnh: M.P. |
Hơn 16h chiều 15/12, khi đang dọn vệ sinh dưới tầng -2 của tòa tháp A 33 tầng phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Lung (Thanh Hóa) bỗng nghe tiếng nổ nhỏ. Không lâu sau, ông cảm nhận một luồng gió mát lùa vào rồi sau đó là khói đen thui. Điện mất, mọi thứ trở nên đen kịt.
Trong lúc hoảng loạn, ông Lung chỉ kịp gọi cậu con trai đang làm cùng nhanh nhanh chạy thoát. Dù đã thông thuộc đường lối dưới hầm nhưng do hỏa hoạn xảy ra ngay lối lên nên các công nhân này buộc phải thoát bằng cầu thang bộ.
Giờ đã an toàn và được điều trị trong viện nhưng nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông Lung vẫn không khỏi sợ hãi: "Tôi nghĩ chắc chết rồi. Hai bố con cứ thế dắt tay nhau đi mấy nhịp cầu thang lên tầng bốn rồi lại đi xuống, thấy ánh sáng mới biết thoát".
Người đàn ông này cho biết thêm, nhóm của ông gồm 6 người làm công việc sơn sàn. Tầng hầm khá rộng nên mỗi nhóm phụ trách một khu. Trong khi các nhóm khác làm gần cầu thang bộ chỉ cần 4 nhịp là thoát thì nhóm ông lại làm khá xa. Do phải chạy tìm đường lên nên ông và mọi người đều hít nhiều khí độc.
![]() |
Bác sĩ Thống tới thăm hỏi các nạn nhân của vụ hỏa hoạn đang nằm điều trị tại khoa Bỏng. Ảnh: M.P. |
Lúc ra đến đường Cửa Bắc, người ông chỉ còn nhìn thấy mỗi hai đôi mắt và hàm răng, còn lại đều bị ám bởi làn khói đen. Ngay khi thoát được ra ngoài, ông Lung được người dân ở Cửa Bắc đưa cho nước uống, rửa mặt và cả sữa. Lúc này, ông cảm thấy khó thở, họng đau. Bố con ông được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu ngay sau đó.
Ngồi trên giường bệnh, ông Lung xúc động khi nhắc tới khoảnh khắc may của bố con mình. Đôi bàn tay và bàn chân ông vẫn còn nguyên dấu vết của khói đen. Ông và cậu con út làm công việc tại tòa tháp này đã hai năm nay. Ba người con lớn của ông đều đã lập gia đình còn cậu út học hết phổ thông cũng theo bố lên Hà Nội làm thêm.
Từ hôm qua đến giờ, ông liên tục nhận được điện thoại của người thân hỏi han tình hình. Không kìm được xúc động khi trả lời điện thoại của con ở quê, ông Lung bật khóc khiến mọi người trong phòng đều cảm động. "Bố không việc gì đâu con ạ. Tết về thịt con bò ăn mừng nhé", nói rồi ông lấy tay gạt nước mắt.
![]() |
Tòa tháp đôi trên phố cửa Bắc bốc khói đen kịt chiều qua, 15/12. Ảnh: B.Đ. |
Nằm cạnh giường ông là các công nhân, nhân viên kỹ thuật trẻ khác. Lúc hỏa hoạn xảy ra, họ đang làm trên tầng 23 của tòa tháp A. Nhìn thấy khói, tất cả chạy xuống nhưng lại ngược lên tầng mái ngay vì khói dày đặc. Ở trên đó một lúc, họ đã được giải cứu an toàn. Không ít công nhân thoát nhờ thang bên ngoài.
Theo bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, có 29 bệnh nhân đang được điều trị tại đây trong đó có 27 người ở khoa bỏng. Một số bị nghi bỏng hô hấp với những biểu hiện như ho, khạc có đờm, nhức đầu. Trong 2-3 ngày tới, bệnh nhân được điều trị tích cực có thể xuất viện.
Bình Minh