Tôi và anh yêu nhau đã được gần 2 năm, như bao cặp đôi khác chúng tôi không thể giữ gìn cho nhau được. Tình yêu trong sáng cho đến một ngày tôi và anh đến nhà người bạn chơi, xong người ấy có việc và đi, trong phòng chỉ còn hai chúng tôi. Chuyện đó đã xảy ra, tôi và anh đều là người đầu tiên của nhau, chính vì vậy tôi luôn đau đớn và hối hận về chuyện này. Tôi nghĩ anh chỉ lợi dụng để cướp đi đời con gái của tôi. Tôi nói chia tay rất nhiều lần, xong người níu kéo vẫn luôn là anh. Vì vậy, tôi cứ thích nói hai từ ấy và rồi đến lần này anh đã bỏ tôi thật sự.

Ảnh minh họa
Chia tay khoảng được 3 tháng thì trên Facebook tôi được biết anh đã có người yêu mới, tài khoản Facebook của anh vẫn không thay đổi mật khẩu (mật khẩu đó nói mãi yêu tôi, tên tôi xin phép được giấu). Người con gái đó hơn anh 2 tuổi, tháng sau là đám cưới của họ. Không hiểu tình yêu của họ nhanh như thế nào mà quen chưa đầy 3 tháng đã quyết định kết hôn. Tôi không thể nào quên được anh, lại biết thêm cái mật khẩu Facebook đó nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu