>> Nhà trai coi thường cô dâu ra mặt
![]() |
Mỗi cô dâu sẽ mơ ước đến một chiếc váy khác nhau. Ảnh: W.I |
Mỗi cô gái từ nhỏ đều mơ đến ngày được mặc chiếc váy trắng thướt tha, bồng bềnh, sánh vai cùng người mình yêu thương bước tới lễ đường. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi nghĩ dù các cô gái có cả tủ váy các loại, đủ mọi chất liệu, kiểu dáng, từ váy ngắn, váy dài, váy điệu, váy năng động thì váy cưới sẽ luôn là duy nhất và chẳng gì có thể so sánh được.
Chính vì thế mà nhiều bạn gái ngay từ khi chưa biết mình sẽ... lấy ai, đã ấp ủ ý tưởng về chiếc váy mình sẽ mặc trong ngày trọng đại ấy thế nào. Họ sẽ tìm cả trăm mẫu váy trên mạng rồi tự trầm trồ vì chúng quá đẹp, quá lộng lẫy, và tất nhiên sẽ tự suy nghĩ xem liệu có hợp với mình hay không, tự tưởng tượng ra cảnh được khoác lên mình chiếc váy xinh đó.
Tôi nghĩ quyền chọn lựa váy cưới luôn thuộc về cô dâu. Bạn đừng nghe những người xung quanh nhận xét mà làm "chùn chân" quyết định chọn váy của mình, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của bản thân, chỉ có bạn mới tự tin trong chiếc váy phù hợp.
Nếu bạn năng động, vậy thì cứ chọn chiếc váy ngắn xinh xắn đi, còn nếu bạn thích điệu đà, hãy chọn chiếc váy có đuôi dài thướt tha, hoặc nếu bạn đã mơ về những công chúa với chiếc váy phồng to, xòe rộng, đó sẽ là chiếc váy cưới của bạn. Điều quan trọng nhất mà các cô dâu cần nhớ, đó là đừng lo lắng xem bạn có nổi bật không, bạn có giống cô dâu nào khác không, hay thậm chí, bạn có xấu xí quá không.
Bản thân tôi là một cô dâu có thân hình không hoàn hảo, mỗi lần đi mua quần áo là một lần cực hình vì người tôi quá nhỏ cho những bộ váy áo xinh đẹp, chứ đừng nói tới chiếc váy cưới kiêu sa. Nhưng may mắn làm sao, tôi đã tìm được một bộ váy cưới vừa như in, giống như nó được thiết kế cho cô dâu tí hon là tôi vậy. Hơn thế nữa, bộ váy cưới còn độc đáo và khiến tôi rạng rỡ hơn.
Tôi biết, dù bản thân tôi không xinh đẹp, không cao, không có ba vòng tuyệt chuẩn, nhưng tôi sẽ là người rạng rỡ nhất trong lễ cưới. Vì tôi tin không ai có thể nổi bật hơn cô dâu trong chính ngày cưới của mình.
Thanh Vân
(Hà Nội)