Tôi vốn rất thích chụp ảnh nên cứ nghĩ đến sắp được đi chụp là thấy thích và vui. Ai cũng bảo thích thế thôi nhưng đến lúc chụp sẽ thấy mệt cho mà xem. Nhưng tôi không nghĩ vậy và tìm mọi cách để mình có được một bộ ảnh cưới đẹp và ấn tượng với mọi người.
Một tháng gần đây, ngoài giờ đi làm, về đến nhà là tôi lên mạng tìm hiểu các mẫu váy cưới mới năm nay, tham khảo những mẫu váy có thể phù hợp được với mình. Sở thích mặc váy quây, nhưng mùa đông mà mặc nghe cũng không ổn lắm nên tôi quyết định sẽ chọn một chiếc váy cưới có tay ren, sẽ nhẹ nhàng, nữ tính hơn mà lại đỡ lạnh.
Nhưng tôi vẫn chưa thỏa nguyện như vậy vì lúc nào tôi cũng mong muốn có một chiếc váy quây để mặc. Thế rồi việc lang thang trên mạng nhiều cũng có tác dụng. Tôi tìm ra được một địa chỉ chuyên bán và cho thuê váy công chúa, váy cưới đặt may tại xưởng bên Trung Quốc về. Tôi đã chọn được cho mình một chiếc hoa nhung đỏ nổi trên nền váy, với thiết kế và màu sắc mang nét Trung Hoa đậm đà.
Tôi đặt mua luôn một chiếc vì giá thành cũng không cao lắm. Ngoài việc sử dụng để đi chụp ảnh cưới tôi còn mặc đi đám cưới hoặc dự sinh nhật bạn bè nữa. Hôm đó trời không hiểu sao rất nắng, từ chỗ tôi làm đến chỗ bán váy xa, nên trưa hôm đó sau khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng tôi đã đi ngay xe buýt lên địa chỉ mua váy và mang một chiếc về không cần thử.
Tôi nhanh chóng đi ra chờ xe buýt nhưng không hiểu trưa hôm đó thế nào mà chờ đến một tiếng mới lên được xe về cơ quan. Vừa mệt, vừa đói lại muộn giờ làm việc buổi chiều nhưng tôi lại thấy rất vui khi có được chiếc váy. Cuối tuần đó tôi đến ngay hiệu ảnh cưới gần nhà chụp thử vài kiểu với chiếc váy, thực sự là tôi thấy rất ưng ý và hài lòng về quyết định đúng đắn của mình. Giờ tôi đã có những dự định mới cho tập album ảnh cưới của mình rồi.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Chienhuong8788