
Ảnh minh họa.
Tôi là quản lý của một cửa hàng. Tôi quen và yêu cô ấy từ lúc chúng tôi là sinh viên và đi làm thêm tình cờ gặp nhau. Chúng tôi quen nhau 6 năm, lúc tôi tính đến kết hôn thì không ngờ lại xảy ra chuyện. Tôi cố gắng cải thiện cuộc sống nên luôn chăm lo cho công việc, dành nhiều thời gian để kiếm tiền, tình cảm dành cho cô ấy mờ nhạt và xuất hiện một chàng trai khác. Cô ấy cũng không giấu tôi về mối quan hệ với một chàng trai khác nhưng gia đình không cho quen người đó. Cô ấy giờ thờ ơ với tôi lắm, tôi phải làm sao để tách người con trai kia ra khỏi cô ấy?
Nghiệp
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.