Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con, gia đình hạnh phúc. Tôi hay đi công tác, đi sớm về khuya và thường xuyên phải tiếp khách nhưng tôi luôn tự tin mình là người có bản lĩnh. Suốt 10 năm kết hôn, tôi đã chứng minh được điều ấy với vợ và khiến em tin tưởng tôi hoàn toàn.
Cách đây một tháng, tôi đi tiếp khách về muộn cùng một đồng nghiệp nữ. Cô ấy là mẹ đơn thân, có ngoại hình quyến rũ, nói chuyện có duyên và khá hợp với tôi. Hàng ngày ở công ty, chúng tôi không có tình ý gì, chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp nhưng không biết vì sao hôm đó cô ấy "bật đèn xanh" và rủ tôi về nhà. Tôi đã đồng ý về nhà cô ấy và gọi điện báo với vợ sẽ đi qua đêm. Khi tôi và cô đồng nghiệp chuẩn bị lên giường thì có chuyện bất ngờ xảy ra, khiến tôi như tỉnh ngộ, tôi từ chối cô đồng nghiệp và về thẳng nhà. Từ đó đến giờ, tôi cũng chưa nói chuyện lại với đồng nghiệp và cũng hoàn toàn không có tình cảm, quyến luyến gì cô ấy.
Dù vậy, tôi vẫn cứ dằn vặt, áy náy vì có ý định ngoại tình. Chuyện này khiến tôi mất ăn mất ngủ, vợ tinh ý nhận ra và gặng hỏi nhưng tôi chưa dám thú nhận. Thật lòng tôi muốn kể cho vợ nghe và xin lỗi em nhưng tôi lại sợ nói ra có thể làm mọi chuyện xấu đi. Tôi nên làm thế nào để đỡ cảm thấy có lỗi?
Huy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.