>> HLV Riedl: 'Trận đấu đen tối nhất của tôi ở VN'
>> CĐV bức xúc với lối chơi của U23 Việt Nam
>> Clip những bàn thua lãng xẹt của Việt Nam
>> Công Vinh: 'Tôi đã cố hết sức'
Thủ môn Đức Cường.
- Anh nghĩ gì với bàn thua đầu tiên, HLV Riedl có nói rằng đây là bàn thua “kỳ lạ” và lỗi là do hàng phòng ngự?
- Đúng là lỗi của tôi. Ở bàn thua đầu tiên, tôi phán đoán sai lầm. Nhưng tôi khẳng định đây chỉ là lỗi đơn thuần về chuyên môn. Tôi chỉ biết nhận lỗi chứ chẳng thể nói gì hơn.
- Anh là thủ môn số một của đội, nếu để tự đánh giá về mình, anh đánh giá phong độ anh thế nào vào lúc này?
- Tôi rất buồn, quả thật tôi không ngờ phong độ mình xuống đến vậy. Bao nhiêu kỳ vọng người hâm mộ đặt vào tôi vậy mà... Chắc đêm nay (3/12) tôi không ngủ được. Đời làm thằng thủ môn, sẽ có lúc phải chịu cảnh thế này. Tôi thừa hiểu và cũng lớn để chuẩn bị cho mình tâm lý rồi nhưng quả thật lần này thì quá đau.
- Liệu anh có đủ tinh thần để thi đấu ở những trận tiếp theo?
- Tôi sẽ cố. Giờ chỉ còn đường thắng chứ chẳng còn cách nào khác. Thắng Lào, gặp Thái Lan càng phải thắng. Chỉ có như vậy tôi mới nhẹ lòng. Tất nhiên nếu được HLV cho phép thi đấu tiếp chứ còn nếu không thì cũng đành chịu.
- Nếu được nói với người hâm mộ ở VN, anh sẽ nói gì?
- Tôi rất xin lỗi mọi người. Tôi mong mọi người hãy tin rằng đây chỉ là sai sót về kỹ thuật. Tôi thề đấy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)