Tôi và anh yêu nhau, chúng tôi sắp sửa kết hôn. Cả hai thống nhất sống thử với nhau để có thể hiểu về nhau hơn và thuê nhà để cùng sống. Nhưng thật buồn khi sống với anh chưa đầy 2 tháng, tôi thật sự thấy thất vọng vô cùng.
Anh không như tôi nghĩ, chúng tôi sống với nhau mà mọi chuyện anh để tôi lo. Từ tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại... tất cả đều một mình tôi lo. Rồi việc đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa nữa. Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi và áp lực lắm. Đôi khi tôi cũng muốn anh chia sẻ công việc với mình nên đã dành những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng để nhờ anh giúp mình, nhưng cũng chỉ được một, hai lần rồi đâu lại vào đó, mọi việc lại trở về như cũ.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đã vậy anh còn ham mê nhậu nhẹt bạn bè, cuộc nhậu nào anh cũng không từ chối. Nhiều lúc tôi nghĩ hay dừng lại? Thật sự giờ đây khi nghĩ đến chuyện kết hôn tôi lại thấy lo sợ vô cùng. Gia đình anh chắc chắn không thể lo cho anh được, mà sao anh chẳng chịu tự lập, sống ỉ lại và luôn dựa dẫm? Xin các bạn cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào đây? Có nên tiếp tục một tình yêu như vậy và đi đến đám cưới không? Tôi xin cảm ơn nhiều.
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
N.N