Khi nhà anh nói sẽ ra mắt gia đình em, sẽ cho hai đứa cưới, em đã vui biết mấy. Nhưng rồi thời gian này hai chúng ta lại thường xuyên xảy ra cãi vã, và cũng từ đây nhiều mâu thuẫn đã diễn ra. Em không thể nào hiểu nổi tại sao anh có thể nói chia tay em trong tức thì, rồi dẫn một cô gái xa lạ về qua đêm.
Em không quan tâm anh làm gì hay như thế nào nhưng anh có nhận ra mình sai không? Khi em cầu xin anh quay lại, khi say, em ngả vào lòng anh, có bao giờ anh thấy thương cho cô vợ sắp cưới của anh? Hay bây giờ khi anh sụp đổ tất cả, anh mới hiểu để mất em là một sai lầm?
Sinh nhật của anh, em đã không đến. Em biết anh mong đợi em lắm. Em biết anh chờ đợi người xuất hiện là em nhưng anh chờ không thấy. Và đúng như em nghĩ, khi say anh đã gọi cho em nói những điều đó. Anh đợi em thật ư? Anh có thể đợi chờ một người như em? Ra trường với bằng trung bình, gia đình lại nghèo, chẳng xinh đẹp gì, anh cần gi ở em thế?
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cái anh cần chỉ là sĩ diện cho chính bản thân mình thôi anh ạ! Chỉ vì sĩ diện anh đã nói dối gia đình mình về lai lịch của em và cũng vì có người nhận xét không tốt về em mà anh đã tìm mọi cách để đẩy em ra khỏi ánh mắt của người đó thay vì bảo vệ em ư? Sao anh lại có thể để em bịt khẩu trang đi sang quán bên cạnh ăn rồi anh đến quán bác ấy ăn sáng? Sao anh ích kỷ vậy chứ? Có đáng không anh?
Những khi gần anh, em càng yêu anh mãnh liệt hơn. Nhưng em hy sinh càng nhiều vì tình yêu đó thì cái em nhận được lại cũng chỉ là sự mất mát. Lúc nào cũng thế, anh luôn coi trọng lợi ích của bản thân mình. Có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Có bao giờ anh nghĩ cho người con gái anh nói là yêu và muốn lấy làm vợ chưa? Hay anh chỉ coi em như thoáng qua, như một trò đùa trong cái kịch bản anh tự viết ra rồi đưa em vào diễn cùng, rồi khi không cần nữa anh lại sa thải?
Từ một cô gái có tính tiểu thư, em đã thay đổi mình. Em không còn là em trước đây nữa. Em chăm chỉ hơn, dành tình yêu cho anh hơn. Em đã biết rửa bát sau những bữa cơm của hai đứa, em tập nấu ăn, em giúp anh giặt đồ, chăm sóc anh khi anh ốm. Em tập làm từ việc đi mua thuốc, hái lá, lang thang trong đêm lạnh đi mua cháo cho anh, đến làm cơm hộp mang đến khi anh đi làm về muộn... nhưng khi được em quan tâm anh lại gạt bỏ.
Anh đã không cọi trọng thứ tình cảm em đã dành cho anh mà lại nỡ vứt bỏ nó. Hộp cơm mà em đã làm lúc gần 12h đêm và đi một quãng đường thật xa để mang đến nhưng anh gạt nó tung tóe xuống đất rồi khi em vỡ òa cảm xúc chạy về trong đêm không xe, không gì hết với hai đôi chân, thử hỏi đã bao giờ anh lo cho em? Anh làm em thấy thất vọng!
Đến bây giờ em đã tổn thương quá nhiều sau những gì anh gây ra. Em chỉ có thể im lặng và rời xa anh thì anh lại níu. Nhưng anh ạ! Dù có một lời hứa cho tình yêu mãi mãi, dù có một lời hứa cho một kết thúc đẹp, em cũng sẽ không tin nữa đâu. Cái thứ tình yêu anh dành cho em chỉ là giả dối. Em sẽ không tin nữa. Em thất vọng về anh nhiều lắm, về tình cảm suốt hai năm em đã vun đắp. Mong sẽ có người thay thế em, yêu anh nhiều hơn!
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Hoa mặt trời