>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Tâm gà
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Bước thật chậm, đến khi đứng trước cửa rạp chiếu phim thì tôi và bạn gái quyết định xem thử Lệ phí tình yêu có sức hút như thế nào? Quả thật, trong suốt quá trình phim diễn ra, tôi đã nắm thật chặt tay người yêu mà hình dung ra cuộc đời của mình sẽ như thế nào? Phải chăng khi yêu, ai cũng muốn người yêu của mình thật nữ tính, nhẹ nhàng như những con thỏ ngây thơ? Nhưng tôi không muốn thế, tôi luôn muốn tình yêu phải có cái gì đó thật chông gai, thật mâu thuẫn để từ đó hai đứa sẽ hiểu nhau hơn.
Những lúc như thế này, tình yêu sẽ không còn khoảng cách nữa mà nó sẽ làm thước đo để đánh giá cuộc đời của bạn có được hạnh phúc về sau hay không? Nội dung của phim làm cho tôi suy nghĩ nhiều thứ về cuộc sống này.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Nhìn lại khoảng thời gian 2012 sắp đi qua, tôi chợt nhận ra những sự việc trong năm đã làm tôi trưởng thành hơn như thế nào. Khi bạn được đề bạt ở một chức vụ lớn, trên cả nghìn người, bạn có thể tự kiểm soát được khả năng lãnh đạo của mình tới đâu chưa? Đó chính là khoảng thời gian tôi quá tham lam, quá tự kỷ với bản thân khi mình đã vượt lên trên cả mọi người. Đứng trên cương vị lãnh đạo, tôi từng thấy mình đã có một khoảng cách quá xa với những người kề vai, sát cánh với tôi trong suốt những năm qua, đã dần rời xa đi tình cảm anh em, bạn bè, chiến hữu... Rồi từ đây, tôi sống với sự đơn độc, một mình lặng lẽ làm những công việc mà trước kia còn có những người chia sẻ niềm vui với mình. Thăng chức thì mừng nhưng tôi lại cảm thấy âu lo cho cuộc đời mình.
Năm 2012 không biết là năm Rồng có tốt với nhiều người hay không mà sao gia đình tôi lại gặp nhiều hoạn nạn thế kia? Các thành viên đều vào bệnh viện nằm theo từng tháng. Tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để khi từ trên giường bệnh, mới thấy tiếc thời gian đã trôi qua lặng lẽ như thế nào. Tôi ước chi thời gian có thể chậm lại từng giây, từng phút để mình có thể làm những việc mà yêu thích.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Thuốc lá sẽ làm cho cuộc sống của mỗi người thêm tăm tối, tôi đã muốn rời xa những điếu thuốc có vị nồng cháy và đắng trong đời mình. Nhưng tôi không thể, không làm sao có thể quên được nó. Có một tuần trong công việc căng thẳng, tôi đã dùng hết tám gói thuốc. Dường như thuốc lá đã làm cho tôi mất hết lý trí, phán đoán khi từng điếu, từng điếu đang đốt cháy đi cuộc sống của tôi. Tôi muốn bỏ thuốc lắm nhưng không thể vì nếu như thiếu thuốc, con người tôi rất uể oải, chán chường. Tôi tự hiểu rõ nếu như không bỏ thuốc thì tôi sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống bên người thân, gia đình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn ý chí có vượt qua được không, đó vẫn là quãng thời gian dài cần phấn đấu.
- Nóng tính, không biết kiềm chế, mất lý trí là những tính cách mà tôi muốn từ bỏ. Nhưng người ta thường nói một câu "giang sông dễ đổi, bản tính khó dời". Từng người thân đã khuyên tôi bớt nóng tính để có thể giải quyết công chuyện một cách suôn sẻ hơn. Nhưng không ngờ, một cơn nóng giận của tôi đã làm cho cả đời tôi phải khó xử biết bao năm qua.
- Quan hệ rộng rãi không đồng nghĩa với việc mình có thể quen biết nhiều cô gái khác. Lăng nhăng, dễ dụ, sống buông thả là khoảng thời gian tôi mất lý trí khi có quá nhiều tiền trong tay. Khi đó, tôi muốn làm những điều mà trước kia không làm được nhưng đó là cái sai, cái tệ nhất trên đời. Đối với tôi, tiền là tất cả, tiền có thể nuôi sống bản thân mình và mọi người khác, tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng không mua được hạnh phúc. Tiền là cái tôi ghét nhất, tôi ghét cay ghét đắng cái đồng tiền này nhưng tôi lại không ngừng nghĩ đến nó. Tôi muốn quên đi.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Nha Trang, một vùng biển đẹp của Việt Nam. Cả đại gia đình của tôi vừa trải qua một khoảng thời gian nghỉ dưỡng đẹp nhất trong năm này. Sóng biển cuốn đi những ưu tư, phiền muộn.
- Đà Lạt, một nơi đầy lãng mạn và thơ mộng cho những cặp tình nhân. Cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dạo hồ Xuân Hương, làm cho tình cảm hai người thêm khăng khít. Nhẹ lòng, chơi vơi với những lo toan trơng cuộc sống vội vã đã qua. Nơi đây cũng là nơi mà tôi cầu hôn người con gái mình yêu.
- Hà Nội, một chuyến công tác nhanh nhưng vội vã quá. Cái se lạnh của những cơn gió buổi sáng, sự hỗn loạn của đường phố đã làm tôi muốn trở về lại nơi đây. Tôi ước chi năm sau, sắp xếp được thời gian tới Hà Nội để thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thưởng thức bia hơi vỉa hè nổi tiếng.
- Sài Gòn, đất chật người đông, phố phường về đêm đông vui, mọi người tấp nập lúc về chiều. Cái mà tôi muốn đến nhất là ngôi nhà của chính mình, thảnh thơi, nhẹ nhõm khi đi đến đâu cũng muốn về nhà. Ngôi nhà của mình là nơi an lành nhất, cũng là chốn bình an mà mọi người có thể về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
Cũng đã gần hết năm 2012 rồi, chợt nhận ra xung quanh mình còn có những người bạn tuyệt vời đến thế. Những người làm mình phải cố gắng học hỏi và trau dồi thêm nhiều kỹ năng cho chính mình.
- Thanh Trúc - một cô bạn nhỏ nhắn xinh xinh nhưng kèm theo đó là tính cách rất quyết đoán, độc tôn và sắc sảo trong cuộc sống. Đó sẽ những gì tôi muốn học hỏi nơi bạn.
- Ngân - một cô gái chân dài, có khả năng làm mọi người yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên là em rất thanh cao và hòa đồng. Nhưng cái thanh cao và hòa đồng đấy đã làm cuộc đời tôi phải suy nghĩ nhiều thứ.
- Thuận - một người anh đã giúp tôi đi từ con số không đến ngày hôm nay. "Qua những lời nói của anh, em thấy bước vào kinh doanh phải chấp nhận thất bại, từ thất bại mới thấy được sự thành công sau này. Vấp ngã bước đầu là gây dựng cho tương lai về sau".
- Phil, một người em có sự phi thường trong cuộc sống dù bị bệnh cột sống lưng, không đi đứng được, phải bò. Nhưng em vẫn quyết tâm đi học và quyết tâm làm những việc mà mình thích. "Tinh thần không khuất phục của em làm anh rất ấn tượng, không từ bỏ đi quãng thời gian vô nghĩa kia".
- Trúc Diễm, một người đồng tính đã chuyển thân thành một cô gái thành công, sống giữa phố Sài thành. Nghị lực của một người con trai đã hóa thân thành một người phụ nữ. Sống đúng với bản thân mình, đúng giới tính của mình làm tôi rất ấn tượng.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Nóng tính, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Một khi đã nóng lên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi muốn sửa những điều đã xảy ra lúc đó. Quá chủ quan với dự tính của mình nên đưa đến thất bại nặng nề. Phải khắc phục được nhược điểm này thì mới tốt hơn được.
- Quá cứng nhắc, đôi khi trong công việc, bạn phải biết cân nhắc nhiều thứ trước khi vội vã ra quyết định. Sự cứng nhắc trong công việc sẽ làm bạn mất đi rất nhiều điều thú vị khác.
- Quá mê gái, càng đáng trách khi gặp gái đẹp thì người đàn ông nào không bị ảnh hưởng mới lạ. Ý chí lung lay, tinh thần bất an sẽ làm cho bạn không phải là chính bạn nữa.
- Tin người quá mức sẽ làm cho bạn mất tất cả, không những mất đi tiền bạc và địa vị mà có khi sẽ mất luôn cả người mình yêu.
- Ngoại giao với bạn bè cũ dường như đã "im lặng", đã bỏ lỡ những người bạn thân khi xưa cùng mình "chinh chiến mọi chiến tuyến".
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tha thứ và sống đúng với bản thân mình, sẽ làm cho cuộc đời bạn sang trang mới, sống thật khỏe và không bị áy náy.
- Cạnh tranh, đó là sự hơn - thua, thắng - bại trong công cuộc kinh doanh thời nay. Phải biết đâu là điểm dừng để mình nắm bắt cơ hội đó.
- Biết chia sẻ nhiều hơn trong kiến thức của mình. Không phải ai cũng quá giỏi, quá xuất sắc thì cái gì cũng biết. Hãy chia sẻ cho mọi người những kiến thức mà bạn học hỏi thì mình sẽ được học lại từ những điều đó trong nay mai.
- Sống trong xã hội này phải biết tôn ti trật tự. Những người có quyền lực hơn mình thì những gì họ nói ra, những việc họ làm luôn có một cái gì đó phải để mình suy nghĩ. Đừng chủ quan trước những việc mình làm mà hãy suy nghĩ về những việc họ làm.
- Luật nhân quả, đó là điều không hề sai. Sống thật đúng với chính mình, làm tốt những điều mà mình có thể làm, đừng làm điều xấu xa để sau này sẽ gặp lại đúng những điều đó.
- Lắng nghe, không phải bạn ở trên cao thì bạn sẽ được nhiều người yêu mến. Phải biết lắng nghe và tập trung nghe những người bên dưới nói gì về bạn để bạn có thể sửa đổi và thay đổi lại cuộc đời mình.
- Đừng thật thà quá, đó là điều cần phải thay đổi trong xã hội này. Bạn quá thật thà thì tốt cho chính bạn nhưng đó là niềm cảnh báo nguy hiểm đối với những người muốn lợi dụng sự thật thà của bạn để làm việc xấu. Đôi khi thật thà cũng là con dao hai lưỡi đấy.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Bước đầu tiên là mày phải bỏ cái tật mê gái kinh dị của mày đi, thứ hai là bỏ nhậu và thuốc lá, thứ ba là tập trung sức khỏe để 'cày con'" - một người bạn tên Anh Toàn, học chung hồi cấp hai, mới khuyên mình trong tháng 12 này.
- "Ông dễ bị cái đẹp làm ngất ngây con gà tây quá nha, như vậy là không được nghe không" - đây là lời khuyên chân thành của bạn Thùy Trang, học chung cấp ba.
- "Con người ai cũng có một thời lầm lỡ, điều quan trọng là biết cách thoát ra những lỗi lầm của mình. Anh Tâm lúc xưa như thế nào thì bọn em không biết nhưng hiện tại Tâm Gà mà bọn em biết rất biết quan tâm đến người khác. Quá khứ là để mình nhìn nhận lại những việc mình đã làm, sống cho hiện tại và tương lai, như thế anh đã làm rất tốt rồi" - đây là lời chia sẻ chân thành của em Đình Huy, lúc mình bị stress với công việc.
- "Ngày xưa bụng bự là sang, ngày nay bụng bự xơ gan, tiểu đường"- câu nói này của bạn Hoàng Phúc, học chung cấp ba chia sẻ với mình khi trong một tuần mà mình hút hết tám gói thuốc lá.
- "Nói một câu đơn giản anh Tâm ơi, vì ai ai cũng sợ chết và luôn thân ai náy lo" - đây là lời chia sẻ của em Nhân Vỹ khi mình tham gia bắt cướp mà bị té xe.
- "Phụ nữ thường có thú vui tìm kiếm những ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp của bản thân họ hoặc có thú vui tìm kiếm những hành vi say đắm và săn đón, đeo đuổi của đàn ông đối với họ cho dù những phụ nữ này đã có gia đình hoặc chưa đều không thay đổi tính nết ấy" - đây là lời chia sẻ của chị Sunwah khi mình đang đi tìm "bến bờ hạnh phúc".
- "Đàn ông dường như ai cũng tham lam thì phải" - câu nói của bạn Leemochirin khi nói về mình.
- "Sức mạnh của tình yêu đã đem lại hạnh phúc cho những người thật sự yêu nhau và không vụ lợi" - câu nói của anh Huudieu khi chia sẻ lúc mình và vợ sắp cưới hiểu nhầm nhau.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Uống trà xanh, ngày nào mà mình không uống một hoặc ba ly trà xanh thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm.
- Nhắn tin với người mình yêu, đó là thói quen không tốt nhưng đó là điều tốt khi bạn muốn quan tâm đến một ai đó.
- Đi bộ, rất tốt cho sức khỏe, nếu bạn có thời gian rảnh thì nên đi bộ để cảm thấy đời vui đến chừng nào.
- La cà cà phê với bạn thân, những người bạn thân đôi khi sẽ tạo cho bạn sự vui vẻ trong cuộc sống đầy bon chen này.
- Đọc báo và xem thông tin càng nhiều bạn sẽ biết được nhiều thứ hơn. Xem cuộc sống của mình đã và đang thay đổi hàng ngày như thế nào?
- Du lịch, đó là điều nên làm nếu bạn cảm thấy quá ngột ngạt trong cuộc sống, quá nhiều thứ để suy nghĩ thì đi đâu đó để giải tỏa tâm lý thì bạn sẽ có nhiều điều giải quyết đúng đắn.
- Khám phá bản thân, mọi sự thay đổi trên con người bạn đều có thể làm người khác thay đổi ý nghĩ về bạn. Dù bạn đẹp hay bạn xấu nhưng biết chăm nom bản thân mình thật tốt thì không ai lại không muốn làm bạn với bạn.
- Tham gia nhiều công tác Đoàn. Đoàn là nơi trau dồi cho bạn thêm rất nhiều kiến thức, các kỹ năng xã hội mà bạn được học từ rất nhiều người trên cuộc đời này.
- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, không ai mong muốn sống trong một nơi thật bừa bãi, hãy sạch sẽ với nơi mình sống thì không gian và đời sống sẽ thoải mái, an lành hơn.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Giã từ cuộc sống độc thân, đó là điều mình sẽ thực hiện.
- Sửa nhà hiện tại để cả đại gia đình sống thật vui vẻ.
- Làm hai ba công việc một lúc. Không có khoảng thời gian nghỉ ngơi.
- Tham gia Hành trình trở về căn cứ xưa của thành Đoàn tổ chức.
- Mua cho vợ sắp cưới một chiếc xe tay ga, còn mình thì đi xe thật xưa.
- Dự định sau khi cưới sẽ có con gái để mừng năm Quý Tỵ sắp tới.
- Đưa ba mẹ đi du lịch một chuyến, quây quần với cả gia đình yêu mến.
- Học thêm buổi tối ở đại học Tại Chức.
- Hoàn thành nốt những dự tính để mở quán cafe của hai vợ chồng trong tương lai.
- Dành tiền mua đất, cất nhà mới cho hai vợ chồng.