Tôi 27 tuổi, có con gái 6 tuổi với bạn trai cũ. Anh hơn tôi 7 tuổi, từng trải qua một đời vợ nhưng chưa có con. Chúng tôi quen nhau ở quán bar rồi nhanh chóng hẹn hò, được 5 tháng thì tôi phát hiện mang bầu. Anh nói muốn giữ đứa trẻ, sẽ chu cấp cho mẹ con tôi nhưng không cưới vì anh đã kết hôn một lần. Tôi chấp nhận ở bên anh để con có cả bố lẫn mẹ. Song, khi con được ba tháng, tôi phát hiện anh ta ngoại tình với cô gái khác, trẻ đẹp hơn tôi. Vậy là chúng tôi chia tay.
6 năm nay, anh vẫn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người cha. Cả tôi và anh cũng đã trải qua 5, 6 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Gần đây, sau mỗi lần chúng tôi gặp mặt đưa con đi chơi, anh đều nhắn tin hỏi tôi "Em về nhà chưa?", "Em đang làm gì?", "Sáng nay mặc áo xinh thế"...
Một hôm, anh uống rượu say rồi gọi điện nhờ tôi đến đón anh về. Đó cũng chính là hôm chúng tôi đã quan hệ chăn gối. Tôi biết anh vốn là tay sát gái nhưng vẫn chấp nhận lên giường cùng anh. Sáng hôm sau, anh không liên hệ với tôi nữa mà phải đợi tới cuối tuần đưa đón con, chúng tôi mới gặp nhau. Anh cũng không nhắc gì đến chuyện tối hôm đó nhưng tôi cứ lưu luyến, nhớ mong anh mãi.
Có phải tôi đã yêu lại người cũ không, tôi nên làm thế nào để giải quyết chuyện này?
Gia An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.