Tôi 35 tuổi, đang có cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc và có hai con trai. Chồng tôi làm về công nghệ thông tin ở một công ty tư nhân. Dù có cuộc sống ổn định, chồng tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ của anh ấy là được ra nước ngoài định cư. Từ khi tôi yêu anh, mục tiêu duy nhất của anh là được sống ở nước ngoài, anh nhiều lần làm hồ sơ, tìm cách đi nhưng đều không thành, sau đó chúng tôi lần lượt sinh hai bé khiến kế hoạch của anh bị trì hoãn. Cũng vì thế, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, cho rằng đây là một kế hoạch khó thực hiện, tôi nói với chồng "còn lâu mới đi được" và "khi nào đi được hẵng hay".
Khoảng hai tuần trước, chồng tôi nhận được một công việc tốt ở Canada và có thể làm giấy tờ cho vợ con đi cùng ngay, không cần phải đợi anh sang trước, mẹ con tôi sang sau. Anh rất vui mừng thông báo với mẹ con tôi. Trong khi ba bố con vui vẻ, háo hức vì được "đổi đời", tôi buồn không nói nên lời. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh sống ở nơi đất khách, xa bố mẹ thì tôi sẽ như thế nào. Bố mẹ tôi đều đã U70, không còn nhiều thời gian ở bên con cháu nữa, ông bà cũng chỉ có hai đứa cháu là con tôi, anh trai tôi không lấy vợ. Ông bà ở gần nhà tôi, hằng ngày quấn quýt con cháu, hầu như ngày nào gia đình tôi cũng về nhà ngoại ăn cơm tối.
Tôi vốn là em út trong nhà nên được bố mẹ yêu chiều, tôi cũng gần gũi, thân thiết với bố mẹ. Dù đã 35 tuổi, mỗi lần về nhà, tôi đều ôm hôn bố mẹ rất tình cảm. Tôi phải thú nhận rằng nếu xa ông bà, tôi hoàn toàn không tự tin để sống tự lập. Ngoài ra, tôi đang có một công việc tốt với mức lương khoảng 2.000 USD ở Việt Nam. Khi tôi trao đổi việc này với chồng, anh bắt tôi lựa chọn bởi đi nước ngoài cũng là ước mơ cả đời của anh. Anh đưa ra phương án tôi bỏ việc, sang Canada với anh và các con, nếu không ở được có thể đi về và sống xa nhau. Khi nghe anh nói vậy, tôi buồn vì nghĩ rằng anh không coi trọng tôi và chấp nhận mất tôi để có thể được đi định cư.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này, liệu có nên bỏ tất cả, bỏ bố mẹ già, cuộc sống đầy đủ, công việc tốt để sang nước ngoài đối diện với vô vàn khó khăn cùng chồng?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.