Tờ Beijing Youth Daily đưa tin, năm 1993, Zhou đã cùng ba người khác đâm chết một người đàn ông ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc.
Các đồng phạm của Zhou đã bị bắt ngay sau khi gây án, nhưng anh ta bỏ trốn suốt 30 năm. Cuối tháng trước, Zhou bị cảnh sát Hồ Bắc bắt giữ sau khi họ phát hiện ra nơi lẩn trốn của anh ta ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội nước này, lúc bị cảnh sát giải lên tàu để trở về Hồ Bắc, Zhou quay sang vợ, khuyên cô hãy ly hôn và lấy chồng mới.
Lúc vợ Zhou ôm anh tạm biệt và khóc, Zhou nói với chị vợ: "Đơn ly hôn ở kia, hãy bảo em chị ký vào. Chị phải thuyết phục cô ấy lấy chồng mới và đừng chờ đợi em. Em sẽ không được ra tù đâu".
Vợ Zhou lúc này đáp trong nước mắt: "Có phải anh không còn muốn có em nữa không... Em không đồng ý. Em không muốn".
Khi Zhou nhắc đi nhắc lại "Đừng chờ anh", người vợ dùng tay che miệng anh và liên tục lắc đầu.

Vợ Zhou ôm chồng khóc khi được đề nghị ly hôn. Ảnh: Weibo
Zhou sau đó nói với Beijing Youth Daily rằng anh luôn cảm thấy hối hận về tội lỗi mình đã gây ra 30 năm trước.
"Tôi hối hận lắm. Suốt những năm qua, tôi chưa gặp lại cha mẹ, cũng không báo hiếu họ. Ngày trẻ, tôi đã làm điều sai trái. Đáng lẽ tôi không nên đánh và giết người đàn ông đó", Zhou nói.
Đoạn video của vợ chồng Zhou thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên Weibo và làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về tình yêu họ dành cho nhau.
Một số người nói họ xúc động trước tình cảm của vợ chồng Zhou. "Gia đình anh ấy càng hạnh phúc thì anh ấy càng hối hận", một người nói. "Họ hẳn yêu nhau nhiều lắm. Có lẽ đó là giây phút người đàn ông hối hận nhất về tội ác của mình. Nhưng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại", người thứ hai bình luận.
Trong khi đó, một số khác tỏ thái độ cương quyết. "Không cần phải cảm thông cho anh ta. Người đàn ông bị anh ta sát hại đã mất đi cơ hội có được một gia đình hạnh phúc rồi", người thứ ba nhận xét. "Nếu có lương tâm, anh ta đáng ra nên đầu thú với cảnh sát từ nhiều năm trước", một người khác viết.
Hướng Dương (Theo SCMP)