Tôi 28 tuổi, vừa bị mất con. Tôi bầu ở tuần thai thứ 30, bị nhiễm trùng ối. Cuối cùng, tôi sinh thường được nhưng con trai tử vong ngay sau đó.
Khi xuất viện, tôi về thẳng nhà chồng. Tôi bị gia đình chồng bàn tán sau lưng, đổ lỗi cho tôi không giữ được con. Tôi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Sau một tháng nghỉ dưỡng, tôi phải phụ mẹ chồng chăm nuôi đàn gia súc lẫn việc đồng áng của gia đình. Nhiều hôm tôi làm việc từ 6h tới 18h, chân tê cứng, phải bám thành bàn, thành ghế để đi. Tôi tính xin về nhà ngoại nhưng bố mẹ chồng không cho.
Bây giờ tôi mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác sau nỗi đau mất con. Tôi nên làm gì đây?
Lan My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.