Tôi đã lấy chồng ba năm, có một con trai. Mỗi khi Tết đến, nhà nội ngoại cùng quê nhưng tôi chẳng mấy khi ghé lại nhà bố mẹ đẻ được quá một ngày. Lý do bởi nhà chồng nhiều cỗ bàn. Mỗi khi tôi xin phép về nhà thăm bố mẹ mình, chồng tôi đều giục giã tôi mau chóng trở về để làm cỗ, nhiều lúc tỏ vẻ khó chịu. Năm nay, tôi càng nhói lòng hơn khi bố mẹ mình đã yếu, chỉ mong con gái ở lại chơi lâu hơn. Mà nhà chồng không mấy thông cảm, chỉ cho tôi sang thăm bố mẹ đúng nửa ngày. Tôi buồn bã suốt ngày dài, cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ ruột mà không biết phải làm sao.
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.