Tôi 42 tuổi, đã có vợ và hai con một trai, một gái. Năm 21 tuổi tôi có mối tình đầu khá sâu sắc, kéo dài 4 năm. Tôi và em học chung trường đại học lại đều là dân tỉnh sống xa gia đình nên chỉ khoảng sau một năm hẹn hò chúng tôi dọn về sống thử. Chúng tôi dự định khi cả hai đi làm ổn định thì sẽ tính chuyện kết hôn nhưng rồi đứt gánh... Em và tôi đều không vượt qua được những mâu thuẫn về tính cách khi ở chung như vợ chồng. Tôi là người đề nghị chia tay trước, sau đó em bỏ đi, chặn số điện thoại và mọi tài khoản mạng xã hội của tôi. Tôi cũng quyết tâm tập trung vào công việc nên mau chóng vượt qua nỗi buôn chia tay. Khoảng hai năm sau tôi có bạn gái mới cũng là vợ bây giờ. Vợ chồng tôi hạnh phúc, hòa thuận và tin tưởng nhau hoàn toàn. Tôi cũng quan điểm đã chia tay rồi là thôi và không bao giờ còn tơ tưởng hay nhớ nhung gì tới mối tình đầu cả.
Tuần trước tôi ngồi nhậu với đám bạn đại học, chúng tôi ôn lại chuyện ngày xưa rồi tình cờ bạn cho tôi xem Facebook của người yêu cũ mà tôi đã bị chặn. Em giờ cũng làm mẹ hai con và không già đi mấy. Thế nhưng điều tôi băn khoăn là trong các bức ảnh, con gái lớn của em có nhiều nét giống tôi đặc biệt là gương mặt vuông và đôi mắt mí lót.
Cô bé khoảng 16-17 tuổi (trùng với thời điểm chúng tôi chia tay). Trong một video quay cảnh con gái vào bếp làm món ngon tặng mẹ, tôi phát hiện ra ngón tay cô bé có hình dạng giống hệt tay tôi và các con tôi (ngón tay tôi khá đặc biệt, ngón cái bẹt và vuông chứ không thuôn như mọi người. Ở nhà vợ vẫn hay đùa hai con là bản sao của tôi, "không lệch đi đâu được" vì ngón tay này).
Từ lúc nghi ngờ tôi mất ăn, mất ngủ không biết nên làm thế nào. Tôi nửa muốn hẹn gặp bạn gái cũ và xin phép em cho xét nghiệm ADN con bé, nửa tôi sợ nếu đó là sự thật, cuộc sống bình lặng của mình sẽ "dậy sóng". Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thịnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.