Tôi 25 tuổi, quen một người con gái qua mạng được nửa năm. Vì người Bắc, kẻ Nam nên chúng tôi chưa có điều kiện gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại và vài mạng xã hội khác. Tôi không biết cô ấy thuộc dạng người nào, chỉ cảm nhận qua cách nói chuyện hàng ngày. Tôi thấy cô ấy có phong cách sống khá buông thả, hay văng tục. Ban ngày chúng tôi ít nói chuyện, cô ấy toàn chat với tôi vào đêm.

Ảnh minh họa.
Cô ấy ở chung với vài bạn nữ khác, đêm cô ấy nói chuyện với tôi mà tôi thấy tiếng ồn của các cô khác. Tôi hỏi sao các bạn em, ai cũng ngủ muộn thế, cô ấy bảo các bạn làm công nhân theo ca, nên thường ngủ muộn, dậy muộn. Tôi hoài nghi về cách sống của cô ấy quá, không muốn tiếp tục dành tình cảm cho người con gái này nữa, nhưng lại nghĩ nhỡ mình hiểu nhầm thì tội cho cô ấy quá. Tôi phải làm gì đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Dũng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.