Vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm, có hai con gái 10 tuổi và 8 tuổi. Anh là ca sĩ tự do. Từ lúc quen nhau, tôi thường xuyên thấy chồng trang điểm đậm, đóng giả phụ nữ để biểu diễn nhưng tôi không mảy may nghi ngờ. Bởi phía sau ánh đèn sân khấu, anh lại là người đàn ông nghiêm khắc, chỉn chu, quan tâm và yêu chiều tôi. Đời sống tình dục của chúng tôi tuy không quá mặn nồng nhưng cũng gọi là đều đặn. Anh là người duy nhất tôi quan hệ nên thú thật, tôi không có nhiều kinh nghiệm và cũng không hiểu rõ cảm xúc "lên đỉnh" như thế nào. Tôi không đặt nặng chuyện quan hệ vợ chồng, miễn cả hai chung sống hòa thuận.
Tuy vậy, sau khi sinh bé thứ hai, tôi dần cảm thấy sự xa cách và không hiểu nổi chồng mình. Anh từ chối kết bạn với tôi trên Facebook. Trên đó, anh để ảnh đại diện là bức ảnh giả gái khi biểu diễn, trong phần bình luận, nhiều bạn bè, đàn em trong nghề gọi anh là "mẹ". Điện thoại của anh ngay từ đầu tôi không bao giờ động vào nhưng tôi thấy anh thường nhắn tin rồi tủm tỉm cười như người đang yêu. Từ lúc có các trang mua hàng online, tần suất anh mua son phấn, đồ dưỡng da, máy uốn tóc... nhiều hơn hẳn. Có hôm tôi nói thì anh bảo mua để biểu diễn vì không muốn thuê người trang điểm tốn tiền. Anh có sở thích và thói quen đi lễ hàng tháng nhưng thường đi với bạn là các nam văn công trong đoàn. Có lần tôi xin đi theo thì anh bảo: "Em có bao giờ đi đâu sao hôm nay lại đòi đi theo" rồi anh từ chối.
Về kinh tế, vợ chồng tôi độc lập bao năm nay. Anh đóng tiền học cho con lớn, tôi lo cho con bé, anh trả tiền điện, tôi chịu tiền đi chợ... Tôi chủ quan nên ngồi ngẫm lại nếu anh có quỹ đen thì tôi cũng không biết, anh làm gì, ra ngoài gặp ai tôi cũng chả hay. Và quan trọng hơn cả là dần dần, tôi cảm thấy mọi việc anh làm đều chỉ vì trách nhiệm.
Tôi không rõ chuyện này do tôi suy nghĩ nhiều, định kiến với công việc và bạn bè của anh hay chồng tôi là người đồng tính thật. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào?
Bảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.