Tôi là chàng trai 27 tuổi, công việc tạm ổn, ngoại hình bình thường. Trước kia ra trường tôi đã quen bạn gái hiện nay khi đó là sinh viên năm thứ hai. Chúng tôi yêu nhau cũng chả để ý và suy nghĩ gì nhiều, cứ thấy nói chuyện hợp và dáng người xinh xinh là quen rồi yêu thôi. Gần đây tôi muốn nghĩ tới đám cưới để ổn định cuộc sống nhưng đã phát sinh nhiều thứ khó xử.
Chúng tôi đã quen được 4 năm, kỷ niệm vui buồn đều có, cũng không cãi nhau hay to tiếng bao giờ. Hơn nữa mỗi khi bên nhau cả tôi và người yêu đều rất hạnh phúc, vui vẻ, nghĩ sẽ thuộc về nhau. Gần đây cả hai đã thống nhất về ở chung để tiết kiệm tiền nhà và đi làm công việc vừa gần, vừa hỗ trợ được cho nhau (bạn gái tôi là nhân viên kho thuốc tây, còn tôi kinh doanh tại nhà nên nhiều khi cũng cần người giúp). Tôi điện về xin ý kiến gia đình, không ngờ lại gặp phải sự phản đối, chủ yếu từ gia đình tôi, còn phía nhà em thì không có gì cả.
Tôi và em ở hai nền văn hóa khác nhau, tôi là người dân tộc Kinh, còn em dân tộc K'Ho, về phong tục và ngôn ngữ cũng có đôi điều khác biệt. Ngoài ra em theo đạo thiên chúa, còn tôi thì không, nếu đám cưới tôi phải đi học đạo nữa. Vì thế bố mẹ tôi không hài lòng. Mỗi khi gọi điện về là bố lại khuyên tôi nên chia tay. Kinh tế gia đình hai bên đều không khá giả, nhà em khó khăn hơn chút. Em là con út, ba mẹ đều ốm yếu không làm được việc gì. Suốt thời gian chúng tôi quen nhau, em đi làm được bao nhiêu đều gửi về hết nên không để dành được chút nào, còn tôi đi làm được 5 năm cũng không dư bao nhiêu, đến năm nay mới hết nợ. Có được ít tiền nào tôi lại đầu tư vào làm ăn hết, mỗi năm một lớn hơn vì gia đình không có ai giúp đỡ, mọi việc đều phải tự thân vận động.
Gần đây công việc của tôi nhiều nên khuyên bạn gái nghỉ việc đang làm để về làm cùng tôi, nhưng khi hỏi ý kiến gia đình thì ai cũng phản đối. Thêm một khó khăn nữa là chúng xung tuổi, bạn gái tuổi Thân, tôi tuổi Tỵ, nếu lấy nhau sẽ gặp nhiều khó khăn (gia đình tôi bố tuổi Hợi, anh trai tuổi Dần, tôi tuổi Tỵ, nếu lấy em nữa thì lại tuổi Thân) vì thế nhà tôi càng không đồng ý. Giờ tôi bối rối và thương người yêu quá, không biết phải làm sao. Mong quý độc giả cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu