Tôi và anh quen nhau đã được một tháng nay, xác định anh là mối quan hệ nghiêm túc, tôi không ngại ngần mời anh tham gia các bữa tiệc của gia đình. Thậm chí, anh còn là người chủ động đề nghị tôi giới thiệu anh với các mối quan hệ khác như người thân, bạn bè, công việc của tôi. Về phần anh, cả công ty anh đều biết mối quan hệ của hai đứa.
Gần đây, tôi phát hiện tần suất anh nhắc đến cô bạn chung mà chúng tôi chơi cùng rất nhiều, nói thêm là cô bạn đó quen anh trước tôi. Với trực giác của mình tôi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người. Khi anh ngỏ lời yêu tôi thì cô bạn gửi cho tôi đoạn chat của hai người, trong đó anh khẳng định chúng tôi chưa có gì, chỉ vì muốn chọc tức cô bạn nên mới tán tôi thôi. Bằng chứng như thế này nhưng khi tôi hỏi anh thì anh lại muốn tôi phải tin tưởng, phải lắng nghe bằng hai tai, nếu không xác định với tôi thì anh đã không công khai mối quan hệ cho cả công ty và người lớn biết. Tôi nên tin cô bạn hay tin anh bây giờ? Mong các bạn tư vấn.
Liên
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.