Vợ chồng tôi đã kết hôn được 6 năm và có hai con. Đời sống chăn gối của chúng tôi không quá nồng nhiệt, khoảng mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, mỗi lần làm chuyện ấy, chồng tôi lại mở phim khiêu dâm lên xem và anh cũng rất lười thay đổi tư thế, hầu như để tôi chủ động. Nhiều lần tôi đã góp ý, thậm chí giận dỗi vì anh xem phim. Tôi nói: "Có phải anh chê em không đủ quyến rũ nên phải xem không?" thì anh bảo chỉ xem để học hỏi và cũng là cách để kéo dài cuộc yêu. Tôi thấy cách này không có tác dụng bởi tôi hoàn toàn mất hứng. Thêm vào đó, chồng tôi có quy tắc khi "yêu" là không tạo ra tiếng động, nhiều khi tôi cảm thấy việc quan hệ quá mệt mỏi và lý trí, tôi không mặn mà với chồng nữa.
Gần đây, tôi liên tục mơ thấy mình quan hệ với một cậu em hay nói chuyện ở phòng tập. Trong giấc mơ, chúng tôi rất nồng nhiệt, cảm giác chân thật khác hẳn với khi quan hệ cùng chồng. Tôi thắc mắc liệu mình mơ như thế có sai không và tôi phải làm gì để thay đổi đời sống chăn gối vợ chồng. Bởi ngoài chuyện đó ra, chúng tôi rất hòa hợp về tính cách khi sống chung.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.