Ảnh minh họa. |
Gia đình có hai người con, tôi và em gái. Chúng tôi lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình. Tôi là một chàng trai khoẻ mạnh và bình thường.
Tôi có bạn gái, chúng tôi yêu nhau khá lâu, giao ước khi ra trường ổn định sẽ kết hôn. Sau khi ra trường cả hai đều có công việc tốt và ổn định, lên kế hoạch sẽ kết hôn vào năm 2008. Nhưng bất ngờ lại đến với tôi giờ chót, bạn gái tôi được một suất học bổng Master ở Mỹ. Vì tương lai của hai đứa nên chúng tôi đồng ý tạm hoãn đám cưới.
Nếu như sự việc cứ trôi đi êm đẹp như vậy thì không có vấn đề gì để nói. Khi bạn gái ra đi, tôi lao vào công việc để tìm niềm vui. Cho đến một hôm tôi và các đồng nghiệp đi nhậu sau giờ làm việc. Trong cuộc nhậu họ tranh luận nhiều về chủ đề gay. Nói thật lúc đầu tôi cũng hơi dị ứng và không thích nghe, nhưng về sau thì nghĩ cũng không có vấn đề gì, tại sao tôi lại kỳ thị họ, họ vẫn là người mà.
Về sau mấy cậu bạn đó còn cho tôi địa chỉ của những trang web về gay. Tôi nghĩ mình tìm hiểu thôi không ảnh hưởng gì vì tôi và bạn gái rất yêu nhau.
Một hôm vì tính tò mò khi đi làm về tôi lên phòng mở những trang về gay để xem thử. Trong lúc đang xem thì vô tình ba tôi bước vào. Tôi bất ngờ và rất sợ nhưng thật may vì ba tôi là người hiểu chuyện. Thế là tôi cùng ba tâm sự và uống vai lon bia.
Tôi nói với ba là chỉ tò mò chứ không có gì. Sau khi uống bia xong thì ba ngủ lại phòng tôi vì mẹ đang đi công tác châu Âu. Không biết sao những hình ảnh vừa xem lại hiện về trong suy nghĩ của tôi. Thế là ba và tôi đã làm những chuyện mà tôi không thể tin được.
Các bạn biết đấy có lần đầu thì có lần thứ 2 và... Tôi suy nghĩ nhiều vì biết đây là tội lỗi và nên chấm dứt. Nhưng bây giờ không biết tôi phải làm sao đây. Mỗi lần nói chuyện với bạn gái tôi, tôi thấy buồn và tội cho cô ấy. Tôi rất muốn tâm sự với cô ấy nhưng tôi không thể làm được vì sợ nói ra cô ấy sẽ xa tôi.
Nghĩ đến đây mà tôi rất sợ. Sự việc xảy ra giữa tôi và ba cách đây hơn một tháng.
Thật sự tôi tha thiết mong quý vị cho tôi một lời khuyên để tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi muốn được trở lại chính tôi ngày xưa.
Nguyễn Thành