Cứ như vậy, một thời gian ngắn sau, tôi (và cả cô bạn kia) nhận được điện thoại của vợ anh ấy nói là chấm dứt ngay mối quan hệ này vì tôi đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi chẳng hiểu chị ta đang nói gì vì tôi có làm gì sai trái đâu nhưng tôi cũng ngầm hiểu ra vấn đề.
Từ đó tôi chủ động hạn chế, rồi chấm dứt hẳn việc gặp anh bạn kia. Tôi đi lấy chồng (vì gặp được người mà tôi thật sự yêu thương). Tôi rất yêu chồng, yêu cuộc sống hiện tại nhưng vẫn nhận được tin nhắn dọa nạt của cô vợ anh ta. Thật tình tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra cả. Tôi lấy chồng không cho anh bạn này biết vì thật sự, tôi không quan tâm đến anh ta vì nghĩ anh ta chỉ là người bạn bình thường mà thôi.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Rồi sau đó, tôi nhận được điện thoại của anh ta (chỉ là nhận điện thoại chứ không gặp. Anh ấy dùng số khuyến mãi gọi cho tôi vì số chính của anh ấy là thuê bao trả sau nên list contact chuyển về nhà, vợ quản lý, nên tôi không nghe nếu là chính số của anh ấy). Trong điện thoại anh ấy tâm sự với tôi là rất buồn vì phát hiện vợ ngoại tình, mặc cho đứa con nhỏ ốm đau. Cô ấy đem đứa nhỏ sang gửi bà ngoại để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Anh ấy nói là không thể chấp nhận được chuyện này và còn nói là sẽ ly dị vợ. Tôi khuyên anh nên nghĩ lại vì ly dị vợ chỉ tội nghiệp đứa con và cũng chẳng hay ho gì. Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhận được điện thoại tâm sự của anh về cuộc sống vợ chồng. Tôi vẫn cứ khuyên anh ấy là nghĩ lại chuyện ly dị, không ai yêu anh bằng vợ, khi anh đau ốm cũng sẽ chẳng ai chăm sóc anh nếu như không có vợ ở bên.
Cho đến một ngày, anh ấy nói là đã xong hết rồi, chỉ còn ra tòa nữa là xong (vì cô vợ cũng nhất quyết đòi ly hôn, còn anh chồng thì lúc đầu vì con nhỏ thương nhưng sau vì cô vợ càng ngày càng thô lỗ và bộc lộ rõ chuyện ngoại tình, nên anh ấy khó chấp nhận chuyện này). Tôi nói là, đến nước này thì tùy anh thôi.
Tôi vẫn luôn nhận được tin nhắn đe dọa của bà vợ kiểu như "Tao sẽ rạch mặt mày ra, tao sẽ chờ xem có thằng nào rước mày về để tao đến gia đình nhà chồng mày nói rõ bộ mặt thật của mày. Mày phá vỡ hạnh phúc của người khác, thì mày cũng sẽ không được sống hạnh phúc".
Và đến ngày hôm nay, khi hai vợ chồng đã chị ta đã về với nhau, chị ta vẫn cứ thường xuyên gọi điện chửi rủa, lăng mạ, dọa nạt, nói là tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Và cũng chẳng biết từ đâu, chị ta biết tôi đã lấy chồng thì lại dọa sẽ đến tận nhà chồng tôi để làm nhục tôi.
Vì chị này là dân giang hồ, có quan hệ với những người đầu trâu mặt ngựa, nên một vài lần tôi có ý định nhắn tin gặp chị ta để nói chuyện phải trái. Tôi không sợ phải đối mặt với chị ta, nhưng chồng tôi đã ngăn cản, chồng tôi sợ chị ta làm liều, sợ chị ta không có cách ứng xử của một con người.
Đã một vài lần tôi nhắn lại là: "Tôi không làm điều gì sai cả" và nói chị ta hãy biết gìn giữ hạnh phúc đang ở bên mình. Thấy vậy, chị ta càng chửi rủa tôi nhiều hơn. Thực sự, tôi rất lo sợ, sợ cái hạnh phúc bé nhỏ của tôi bị tan vỡ, sợ những tin nhắn dọa nạt cứ tiếp tục hành hạ tôi, trong khi tôi chẳng làm sai chuyện gì.
Im lặng, thì chị ta được đà lấn tới còn bật lại chị ta thì chị ta càng lăng mạ nhiều hơn, càng đe dọa nhiều hơn. Chẳng lẽ sống một cuộc sống bình yên lại khó vậy sao? Thật sự, tôi đang rất bối rối và rất khổ tâm. Tôi rất yêu gia đình nhỏ của tôi! Tôi rất yêu chồng tôi! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên; giờ tôi phải làm gì đây?
Vũ Phương