Tôi và anh đã yêu nhau một thời gian, tôi hạnh phúc khi có được một người yêu lý tưởng. Anh rất cao, ngoại hình đẹp. Tôi suốt ngày phải ở nhà, ăn xong đi học rồi lại về nhà, ngày nào cũng vậy. Cuộc sống của tôi rất buồn chán, như vậy làm sao có thời gian dành cho người yêu. Một hôm, anh mua hoa tôi không nhận, bảo đưa đi ăn tôi cũng không đi vì không thể về muộn hơn giờ học. Chắc anh chán và thất vọng về tôi lắm.

Ảnh minh họa
Hạnh phúc không như tôi mong đợi, một cuộc tình rất buồn. Tôi biết chắc anh giận nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Cuộc sống của tôi là vậy, như kiểu bị sắp đặt nên không thể tự do và thoải mái được. Qua ngày đó, tôi và anh dường như cắt đứt mọi liên lạc. Đến lúc tôi định nghĩa được tình yêu thì anh đã ra đi rồi, anh đến bên một người con gái khác, giờ chỉ còn mỗi mình tôi.
Thời gian trôi đi, anh nhắn tin hỏi thăm tôi, chúng tôi nói chuyện, rồi bất chợt tôi vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội, thấy anh đã chụp ảnh cưới. Hóa ra trong 2 năm vừa qua khi chúng tôi không liên lạc, anh đã lấy vợ, vậy sao thi thoảng anh vẫn nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi thấy tim mình đau hơn và không thể quên được anh.
Tôi cũng chẳng thể làm gì có lỗi với vợ anh được. Thật sự tôi rất muốn quên đi tất cả nhưng không biết nên làm sao? Các bạn hãy giúp tôi với.
Thu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.