Tôi mới đọc được một bài viết trong mục Gỡ rối của một bạn gái có hoàn cảnh giống tôi. Tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút suy nghĩ và mong mọi người cho lời khuyên về trường hợp của tôi.
Mỗi người con gái khi yêu điều mong muốn tìm được một người chồng tốt để chăm lo, che chở cho mình. Nhưng trớ trêu thay, người mà tôi mong muốn được chăm sóc đã có vợ con. Tôi là nhân viên làm tóc, một lần tình cờ anh vào cửa hàng tôi cắt tóc, qua vài phút trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi thấy rất hợp nhau. Anh ấy là người nước ngoài. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và anh cũng không giấu chuyện đã có vợ cùng hai con.
Rồi anh về nước, vẫn điện thoại cho tôi mỗi ngày và mỗi tháng lại qua thăm tôi. Thời gian trôi qua cũng được gần hai năm, dù biết rằng anh đã có vợ con nhưng đôi lúc lòng ghen tuông của người phụ nữ vẫn khiến tôi không thể kiêm chế bản thân. Tôi đã giả danh một người khác để gửi email cho vợ anh. Tôi đã nói cho cô ấy biết chuyện của tôi và anh. Tôi làm cho gia đình anh xáo trộn cả lên nhưng tôi biết anh yêu tôi thật lòng và không thể mất tôi nên anh đã bỏ qua, không lời trách cứ.
Giấy không gói được lửa, gần đây, vợ anh nhắn tin chửi tôi rất thậm tệ. Vì yêu anh nên tôi cũng chỉ biết im lặng. Tôi biết tôi lấy chồng người là tôi sai, tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Thế nên tôi đã nói lời chia tay với anh. Tôi biết tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là chân thật, chỉ là chúng tôi gặp nhau quá muộn màng. Anh một mực không đồng ý và tôi biết anh sẽ rất đau khổ nếu mất tôi. Tôi định âm thầm ra đi, trả anh lại với gia đình, với thế giới riêng của anh nhưng anh cứ tìm đến làm tôi khó xử.
Tôi muốn có một đứa con với anh. Lúc trước, anh không đồng ý nhưng bây giờ thì anh đã ưng thuận. Tôi chỉ muốn sau khi mang thai thì âm thầm rời xa anh. Tôi làm vậy vì muốn giữ trọn tình yêu cho anh và sẽ không bao giờ lấy người đàn ông nào khác!
Angel
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.