Mỗi khi nhìn lại cuốn album đặt trong tủ, tôi lại sôi sục cơn giận dữ. Chúng tôi đã cưới được hơn 2 tháng mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai khi nghĩ về những bức ảnh mình đã mất bao công sức để chụp. Giờ này, khi chưa có bầu và vướng bận em bé, tôi và chồng lại muốn đi chụp bộ khác để thay thế, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng.
Lúc chúng tôi đăng ký chụp ảnh cưới tại một cửa hàng có tiếng, chị phụ trách ở đó rất niềm nở, giới thiệu các dịch vụ, những ưu đãi dành cho chúng tôi. Chị cũng không quên khẳng định rằng cửa hàng chị có uy tín, làm ăn đàng hoàng và nhân viên biết cách cư xử. Ấy thế mà câu chuyện hôm đi chụp ảnh chẳng giống chị nói đến 10%.
Ảnh minh họa: OMG. |
Nhân viên đi cùng cô dâu chú rể có ba người, thợ chụp, một em giúp thay váy áo và một trang điểm. Tuy nhiên, cả buổi chụp chẳng được họ "chăm sóc" là bao, cứ một kiểu tóc, một kiểu váy và áo dài như thế. Tạo dáng thì bị quát như trẻ con lớp một, cả cô dâu và chú rể không tìm đâu ra hứng thú mà cười với người vừa quát mình.
Còn khi in ảnh, họ làm cẩu thả, in cả những bức ảnh chúng tôi không hề chọn. Album ảnh cắt nham nhở, dán, ghép như đồ chơi trẻ con. Tôi nhìn album ảnh mà không có đủ tự tin mang ra cho bạn bè xem, chỉ chia sẻ một vài bức ảnh gốc lên trên facebook mà thôi. Giờ khi đã làm đám cưới, cả tôi và chú rể đều muốn đi chụp một bộ khác, tuy nhiên bạn bè khuyên can vì sợ xui xẻo. Không biết chụp ảnh cưới thêm một lần nữa thì có gặp phải vấn đề gì không hả các bạn?
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hồng Hạnh