Các cô dâu đều là những người đang ngày đêm mơ đến và chuẩn bị cho đám cưới của mình, mong muốn đám cưới sẽ thật hoàn hảo. Mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân về việc chụp ảnh cưới và mua váy cưới.
Mình và bạn trai định đầu năm sau cưới nhưng quyết định chọn mùa thu này để chụp ảnh, tiết trời đẹp lại có thời gian thong thả. Bọn mình không có nhiều tiền để trang trải nên đã quyết định sẽ rất tiết kiệm và cắt giảm những thứ không cần thiết. Hơn nữa thấy album cưới đa số mọi người đều trang điểm cầu kỳ, chụp tại những địa điểm tương tự nhau, lại khá tốn kém... Mình cũng không thích nên nảy ra ý định tự chụp ảnh cưới và tự làm album.
Thế là mình bắt đầu tìm hiểu những địa điểm đẹp để chụp ảnh. Có mấy địa điểm khá đẹp là con đê ngay phía bên kia cầu Long Biên, Hà Nội, hoặc lang thang sang phía Đông Anh, cảnh nước non mây trời, đồng cỏ rất xinh tươi. Mình nhờ một nhóm bạn gái giúp đỡ, người thì giúp trang điểm, giữ phông, thay váy... nói chung là phải nhờ trước để bạn bè xắp xếp.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Về phần trang phục, mình có tham khảo một số nơi cho thuê váy cưới rồi đi tìm hiểu, vào cả Webtretho hỏi han các chị nhưng toàn chia sẻ những nơi giá quá cao. Cuối cùng, tự nhiên lại tìm được một cửa hàng bán váy cưới giá khá "mềm", nhìn mẫu cũng được. Mình nghĩ tiền nào của nấy nên cũng không tin tưởng lắm nhưng vẫn tới xem thử.
Cửa hàng ở phố Đặng Văn Ngữ, giá khoảng 1,3 đến 1,5 triệu đồng. Nói chung như vậy là rất rẻ rồi, nhưng rất bất ngờ là váy cũng khá đẹp nhé. Mình cùng với bạn trai đi xem, anh cũng khá ưng ý. Cuối cùng mình mua một chiếc giá 1,5 triệu đồng, chỉ có điều không có voan cài đầu và găng tay, cái áo choàng lông thì thêm 200.000 đồng nữa. Nhưng vẫn hơn là thuê váy mất gần một triệu rồi (loại bình dân đấy ạ) sau này cho bạn bè mượn.
Ngoài ra hôm chụp ảnh mình thuê thêm một váy ngắn, và sử dụng cả quần áo đời thường cùng với anh trong một số bối cảnh. Bọn mình nhờ bạn bè giúp chụp ảnh, chỉnh Photoshop, rồi tự làm ảnh. Hai ảnh lớn cả khung hết 1,3 triệu đồng (Giá đã đi hỏi - tự in ảnh rồi cho vào khung mua sẵn). Còn album thì thoải mái nhé, mình mua một album da loại khá "xịn" trên Hàng Mã về chế lại làm album.
Tóm lại là bọn mình đã, đang lên kế hoạch cho đám cưới và rất hạnh phúc khi làm cùng nhau những công việc này! Mong rằng chia sẻ được với các bạn những kinh nghiệm của mình và chúc mọi người hạnh phúc khi chuẩn bị cho một đám cưới.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Lê Hằng Nga