Hồi trước, khi làm công nhân ở TP HCM, tôi đã quen và yêu chồng. Vì quê tôi ở xa nên mới chỉ dắt chồng về gặp mặt ba mẹ 2 lần. Sau đó, tôi làm nàng dâu xa xứ, hay tủi thân, nhớ bố mẹ, các em. 4 tháng kết hôn, chồng tôi không giỏi việc gì ngoài chơi bời, bài bạc. Anh không có công việc ổn định.
Ngoài ra, cuộc sống chung của tôi ngột ngạt một phần là vì nhà chồng khinh bỉ tôi có bầu trước hôn nhân. Mẹ chồng ghét bỏ tôi và luôn nói chuyện kiểu bề trên với bố mẹ tôi. Một lần, khi tôi vắng nhà, chồng đã lấy hết tiền của tôi để mua chất gây nghiện về sử dụng, tôi chỉ biết ngồi khóc. Các lần khác, anh đòi tôi phải đưa tiền và nếu không được đáp ứng, anh ta đánh tôi sưng tím mặt mày. Tôi không dám nói chuyện buồn của mình với cha mẹ vì họ cũng khó khăn. Tôi nên làm gì đây?
Thảo Yến
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn cho tác giả bài viết ở phần bình luận bên dưới. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.