Tôi hơn bạn gái 6 tuổi. Khi em học năm thứ ba đại học, chúng tôi có con. Lúc đó, bạn gái đang học dở ngành Y còn tôi làm nghề lái taxi nuôi hai mẹ con. Chúng tôi không đăng ký kết hôn, cũng không làm đám cưới, cả hai thống nhất chỉ cần có con và ở với nhau như vợ chồng. Sau khi sinh con xong, bạn gái đi học lại, chúng tôi gửi con về quê cho ông bà trông, cuối tuần lại về thăm con. Tôi cố gắng chăm chỉ đi làm ngày đêm để tiết kiệm tiền lo cho bạn gái hoàn thành việc học. Đến nay, bạn gái đã đi làm tại một bệnh viện tư, con gái cũng đã 7 tuổi.
Gần đây, chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đa phần đến từ sự chênh lệch môi trường làm việc. Tôi cảm nhận rõ việc bạn gái học cao hơn, đi làm ở môi trường văn minh, còn tôi vẫn hàng ngày lái xe taxi. Dù tôi có thu nhập khá, tháng cao điểm tôi có thể kiếm được 30 triệu đồng, tôi vẫn cảm thấy tự ti. Ban đầu bạn gái an ủi tôi, hứa là chuyện chênh lệch nghề nghiệp sẽ không khiến chúng tôi xa cách nhưng dần dần, tôi cảm thấy em ít kể chuyện về chỗ làm hơn, dễ nổi nóng khi tôi buông lời trách móc, tự ái.
Đáng lẽ khi cuộc sống đã ổn định, dư giả hơn về kinh tế, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới và làm đăng ký kết hôn, sau đó sinh thêm bé nữa nhưng hiện tại em lại muốn trì hoãn. Em bảo muốn tập trung cho công việc, chuyện cưới xin không quan trọng. Tôi nghi ngờ em đã thay đổi, băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ như thế này nữa không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Lộc
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.